53 trẻ được cách ly ở Bình Dương khóc ngặt vì thiếu hơi mẹ

Ngày 8-9, sau hơn 2 ngày trở về Việt Nam và được cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương), 53 trẻ nhỏ dưới 1 tuổi đã quen hơi người thân và không còn khóc nhiều.

Khi tiếp nhận số trẻ em này, Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đã linh động bố trí một khu cách ly dành riêng cho trẻ em, để tiện theo dõi chăm sóc sức khỏe cho các em. Ảnh: LÊ ÁNH

Tất cả số trẻ em này đều được sinh ra tại Hàn Quốc. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ các bé nuốt nước mắt ở lại tiếp tục làm việc, gửi con nhỏ về quê cho người thân nuôi dưỡng và để phòng dịch COVID-19.

Ngoài một số ít trẻ có cha và người thân về cùng, còn lại cha mẹ đều gửi con cho những người về cùng chuyến bay chăm sóc tạm thời khi bay. Khi về tới Việt Nam, người thân số trẻ này mới tiếp nhận chăm sóc trong khu cách ly.

Tổng số người cách ly trong đợt này là 444 (403 người về từ Hàn Quốc, 41 người Việt Nam vào chăm trẻ, có 246 nam, 198 nữ).

Giấy khai sinh và giấy tờ của người thân chăm sóc các bé được Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng kiểm tra cẩn thận. Ảnh: LÊ ÁNH

Hết thời gian hợp đồng, anh Trần Sơn Anh xin được về nước và đưa thêm con của vợ chồng người em trai về. Vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng người em không thể cùng con về mà tiếp tục ở lại làm việc. Anh chia sẻ: "Trên chuyến bay trở về Việt Nam chỉ toàn nghe tiếng khóc của trẻ em, một số bé khóc ngặt vì thiếu hơi mẹ, ai cũng thương mà không biết phải làm sao". Ảnh: LÊ ÁNH

Chưa quen hơi người thân, một số bé khóc rất nhiều và không chịu ăn. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau mấy ngày khóc vì gặp người lạ mặt, một số trẻ nhỏ đã chịu ăn, chịu chơi. Ảnh: LÊ ÁNH

Cha mẹ các bé bên Hàn Quốc gọi điện về liên tục vì lo lắng và nhớ con. Ảnh: LÊ ÁNH

Số lao động tại Hàn Quốc đợt này đều từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Người thân đã xuống sân bay chờ từ rất sớm để tiếp nhận chăm sóc các bé. Ảnh: LÊ ÁNH

Trung khu cách ly này, nhiều người đàn ông bất đắc dĩ trở thành cha mẹ để chăm sóc các bé. Ảnh: LÊ ÁNH

Lần đầu tiên tiếp nhận trẻ nhỏ về cách ly, mặc dù có chút bối rối nhưng bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Trưởng ban điều hành Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã nhanh chóng chỉ đạo bố trí tăng cường thêm bác sĩ nhi,  hỗ trợ mọi vấn đề để người thân chăm sóc các bé được tốt nhất. Ngoài ra, khu cách ly còn phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để chủ động cho tình huống khẩn cấp xảy ra. Ảnh: LÊ ÁNH

Phòng Cấp cứu tại khu cách ly dành cho trẻ em được bố trí đầy đủ trang thiết bị thăm khám đối với những trường hợp khẩn cấp. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận 444 công dân Việt Nam (53 trẻ dưới 1 tuổi) từ Hàn Quốc trở về, bác sĩ Huỳnh Minh Chín đã nhanh chóng bố trí một khu vui chơi dành riêng cho các bé. "Xa cha mẹ khi còn quá nhỏ, các bé quấy khóc nhiều, chúng tôi cố gắng làm sao chăm sóc cho các bé được chu đáo nhất, việc này không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chúng tôi" -bác sĩ Chín chia sẻ. Ảnh: LÊ ÁNH

Đồ ăn dành riêng cho trẻ em cũng được Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng bố trí chu đáo, ngon đầy đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh. Ảnh: LÊ ÁNH

Được biết, qua xét nghiệp đợt 1, toàn bộ số công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đợt này, đều đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm