Cháy tiệm tạp hóa, hai người chết

Cửa tiệm tạp hóa Phượng Hoàng số 539 Hậu Giang, quận 6 (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy vào lúc 6 giờ sáng 17-4. Lửa bùng lên bao phủ toàn bộ căn nhà, hai vợ chồng chủ tiệm là anh Ngô Văn Tòng và vợ Nguyễn Thị Kim Phượng bị mắc kẹt bên trong. ngoài cửa cuốn còn một lớp cửa kiếng bên trong đều khóa trái. Người dân địa phương phát hiện cháy đập cửa gọi nhưng không thấy ai trả lời, khói đen cùng sức nóng lửa khiến họ không thể tiếp cận nên dùng nước, bình CO2 đến ứng cứu... Trong lúc hoảng loạn, một thanh niên (người phụ việc của tiệm) phá trổ nóc nhà thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và hai vợ chồng chị Phương chưa thoát được. Hàng xóm nỗ lực ứng cứu nhưng bên trong tiệm chứa nhiều vật dụng dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh, dữ dội.

Hơn 50 lính cứu hỏa cùng 10 xe nước của Phòng Cảnh sát PCCC quận 6, 8 được huy động đến hiện trường. Cảnh sát cứu hỏa mặc áo chống nóng, bình dưỡng khí lên xe thang phá tung nóc nhà, đục tường để phun nước. Gần một giờ sau, lửa cơ bản được khống chế. Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM được huy động đến hiện trường đào bới dưới đống đổ nát tìm hai nạn nhân chết ngạt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tiệm tạp hóa Phượng Hoàng. Ảnh: XN

 
Khói đen xông lên nồng nặc ở cửa tiệm nhưng cửa ngoài khóa kín, người dân không thể tiếp cận bên trong. Ảnh: XN

Thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa ra xe cứu thương chuyển về nhà xác. Ảnh: XN

Hơn 8 giờ, thi thể chị Phượng được phát hiện đưa ra ngoài và chuyển về nhà xác. Riêng anh Tòng đến hơn 14 giờ cùng ngày mới được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi dưới đống đổ nát.

Hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt, hàng hóa bên trong tiệm tạp hóa rộng khoảng 30 m3 bị thiêu rụi. Hai xe máy cháy xém, trơ khung sắt. Mái tôn đổ sập, hư hại nghiêm trọng. Tuyến đường Hậu Giang đoạn giao Lê Văn Luông (quận 6) được lực lượng dân quân, công an, CSGT, lực lượng 113 lập rào chắn phục vụ công tác tìm kiếm. Rất đông người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường để theo dõi diễn biến.

Nhiều người cho biết thường ngày anh Tòng, chị Phượng không ngủ lại tiệm tạp hóa mà về nhà riêng ở. Thời gian gần đây người giúp việc tại tiệm nghỉ làm nên chị Phượng giao lại cho người cháu trai ở lại trông coi. Đêm 16-4, do đi dự tiệc cưới về muộn nên vợ chồng anh chị ghé tiệm ngủ qua đêm. Trước đó, tiệm mới nhập về lượng lớn hàng hóa nên hai người nhân tiện kiểm tra luôn, không ngờ gặp nạn.

Hiện cơ quan công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

XUÂN NGỌC

 

Cháy ở KCN Lê Minh Xuân do hóa chất tự cháy

Liên quan đến vụ cháy, nổ tại Công ty TNHH Tân Hùng Thái nằm trong KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào tối
16- 4, Đại tá Lê Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết khoảng 200 cán bộ chiến sĩ, 30 xe nước chuyên dụng và đội cứu hộ cứu nạn được huy động đến hiện trường. Có 15 chiến sĩ bị thương do ngạt khí và hít phải mùi hóa chất đã được sơ cứu tại chỗ và chuyển vào bệnh viện kiểm tra, chăm sóc.

Theo Đại tá Bửu, nhà xưởng nơi xảy ra sự cố có hơn 30 loại hóa chất độc hại (một số loại rất dễ cháy nhưng kỵ nước như sodium hydrosulfite (Na2S2O4), axit formic (CH2O2)…).  Nguyên nhân ban đầu của hỏa hoạn được cho là do sự cố hóa chất tự cháy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải tiếp tục khám nghiệm, điều tra làm rõ.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm