Chùm ảnh: Vỡ òa niềm vui chiến thắng ở quê nhà Trần Thế Trung

Đầu cầu Nghệ An được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) với hơn 5.000 người tham gia. 

Cha bồng con đến Quảng trường Hồ Chí Minh tham gia cổ vũ cho em Trần Thế Trung (học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Mẹ cầm ô che nắng dẫn con nhỏ đến Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Các bạn học sinh đến tiếp sức cho em Trần Thế Trung.

Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành đến ngồi dưới nắng nóng theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh leo núi. 

Trên bầu trời trong xanh, nắng nóng ở TP Vinh, Nghệ An. 

Trời Nghệ An hôm nay nắng nóng gay gắt và các chị, các bạn ở Nghệ An, Hà Tĩnh mặc áo chống nắng đến nhiệt tình cổ vũ cho các thí sinh.

Ảnh của Trần Thế Trung - tự tin - trí tuệ - tất thắng được các bạn mang đến Quảng trường Hồ Chí Minh đưa lên cao.

Và niềm vui vỡ òa khi Trần Thế Trung đã xuất sắc vượt qua bốn vòng thi và giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19.

Có những giọt nước mắt rơi trong chiến thắng khi thí sinh Trần Thế Trung nhắc đến người chị đã mất của mình.

Những bàn tay đưa lên cao vỗ và hô vang Trần Thế Trung, Trần Thế Trung...

Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu và người nhà của em Trần Thế Trung vui mừng ngay tại quê nhà Nghệ An. 

Vượt lên hoàn cảnh, thí sinh Trần Thế Trung đã cố gắng học tập và mang về vòng nguyệt quế - giải nhất 35.000 USD. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm