Dàn cảnh để cướp xe

Anh Nguyễn Văn Hiến là lái “xe ôm” đang đứng đợi khách tại khu vực Côn Sơn, huyện Chí Linh, thì một thanh niện đến thuê anh chở từ ngã 3 Côn Sơn về bến đò Vạn, huyện Chí Linh. Tuy quãng đường đi khá dài, nhưng chẳng mấy khi gặp được món khách “sộp” như vậy, nên anh Hiến sẵn sàng chở khách.

Khi anh Hiến đi đến bờ đê thuộc xã Tân Dân, huyện Chí Linh, thì trời bắt đầu tối, anh cẩn thận cho xe chạy chậm lại đề phòng bất trắc. Lúc đó, đường đê cũng vắng người qua lại, tên thanh niên ngồi phía sau xe bất ngờ dùng dây thít cổ anh Hiến kéo ngược lại, chiếc xe loạng choạng đố xuống dệ đường đè lên người anh Hiến.

Anh Hiến vừa kịp ngồi dậy, thì cùng lúc có 2 thanh niên lạ mặt khác xông tới  dùng dao đâm anh Hiến bị thương. Sau đó, 3 tên đã cướp xe máy của anh Hiến bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người đã kịp đưa anh Hiến đến Bệnh viện gần đó.

Hiện tại, Công an huyện Chí Linh, Hải Dương đang điều tra, truy bắt 3 đối tượng gây án.  

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm