Dân tổ chức hò bá trạo để cá bà chuông về biển mà bất thành

Đến trưa nay (18-12), sau nhiều giờ dạt vào huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), cá bà chuông dài khoảng 3 m vẫn không chịu trở về đại dương mà cứ bơi vào bờ sau khi bị mắc cạn ở bãi biển Long Hải, Phú Quý.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 17-12, nhiều ngư dân phát hiện cá bà chuông mắc cạn trên mình đầy thương tích. Tuy nhiên, sau nhiều lần hỗ trợ cho cá về lại đại dương nhưng con cá này đều bơi ngược vào bờ, nằm thở thoi thóp trước Vạn Liên Thành.

Ngư dân đã đưa cá bà chuông lên bờ và cứu hộ bằng cách tưới nước biển thường xuyên. Sáng nay, bà con ngư dân sau khi tưới nước biển, làm lễ hát hì bá trạo và tiếp tục đưa cá bà chuông về lại biển nhưng cá này lại tiếp tục bơi vào bờ nằm.

Cá bà chuông da đen bóng, có đầu và thân hình tròn giống như quả chuông nên ngư dân địa phương gọi là cá "Bà Chuông" hay cá "Ông Chuông". Theo tập tục, cá bà chuông dạt vào vùng biển nào thì ngư dân ở đó thờ cúng như vị thần Nam Hải, cầu cho những chuyến biển bình an, mưa thuận gió hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh nỗ lực cứu cá bà chuông tại đảo Phú Quý:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm