Đến Trường Marie Curie sáng 12-9, lựa chọn ngẫu nhiên hơn 10 ba lô và tủ đựng đồ của học sinh ở hai khối lớp là lớp 1 và lớp 5 của trường.
Dù là trường học ngoài công lập với mức thu học phí cao nhưng khi ngẫu nhiên xem trong ba lô, tủ đựng đồ của học sinh tiểu học Trường Marie Curie (Hà Nội) không thấy có sự xuất hiện của các thiết bị nghe nhìn hiện đại như máy tính bảng hay điện thoại. Học sinh được đưa đi đón về hàng ngày bằng xe bus. Mỗi ngày giữa phụ huynh và nhà trường được trao đổi thường xuyên.
Trong ba lô của một bé gái học lớp 1, tất cả vỏn vẹn chỉ có 1 áo chống nắng, 1 mũ tránh nắng và một chiếc áo mưa.
Cũng cùng lớp 1 này, ba lô của một bé gái khác lại chật kín đồ đạc. Ngoài các cuốn vở tập tô, vở bài tập làm toán, tiếng Việt còn có một vài cuốn chuyện tranh bằng tiếng Anh và sách học thêm tiếng Anh. Em có tới hai hộp màu đựng nhiều bút, thước, một hộp sáp màu, một túi đựng cục tẩy, gọt bút.
Trong tủ đồ của một số học sinh lớp 1, ngoài sách giáo khoa có thêm bộ sách dạy tiếng Anh của Language Link Việt Nam đi kèm là từ điển Anh-Việt.
Ba lô, tủ đồ của học sinh lớp 5 cũng khá nhiều sách vở. Một số em nam tủ đồ khá bề bộn với đủ loại sách giáo khoa, vở ôn tập, vở bài tập. Một số em gái còn có thêm lược chải đầu, kéo nhỏ, dây thun buộc tóc.