Kế toán tòa thoát chết hi hữu đã tỉnh táo

Trong trạng thái tỉnh táo, chị Thu kể lại khoảng 3 giờ chiều 5-3, chị đi xe máy về đến đoạn Rừng Sát (cầu Long Giang Xây, xã An Thới Đông, Cần Giờ) thì có người chạy xe máy từ sau qua mặt khiến loạng choạng, người cùng chiếc xe lao xuống hố. Chị kêu cứu nhưng có lẽ không ai nghe để tới giúp. Chị nằm bất động ba ngày, nửa người dưới ngập trong bùn nước… Đến 5 giờ chiều 7-3, chị mới được anh Võ Trần Nam (quản lý nhà hàng Thanh Bình, Công ty TMDV huyện Cần Giờ) phát hiện.

Lãnh đạo BV Nguyễn Tri Phương cho biết chị Thu bị liệt từ ngực xuống chân. Sau khi được phẫu thuật cố định bằng vít, bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết áp ổn định. Dự kiến một tuần nữa bệnh nhân sẽ được xuất viện, tiếp tục tập vật lý trị liệu mới hy vọng có thể hồi phục.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm