Làm việc đây!

Hổng biết đồng nghiệp mấy phòng bên trong ngày tết có gì dzui không, qua coi thử. Ô, thằng A tết về quê dzui hông? Đá gà hả, tao có thấy mày pốt (post) ảnh con gà lên “phây” (Facebook). Con gà của mày là gà ngon, nhìn là tao biết sẽ bách chiến bách thắng. Nó dứt điểm đối thủ ra sao, kể tao nghe với… rồi sao nữa, con kia lăn quay luôn hả… Mày thắng được nhiêu? Đã nghen! Vậy đãi nhậu đi mày. Ok, chiều nay hen!

À, kể mọi người nghe dzụ này hay lắm. Từ mùng 2 tới mùng 5 tết tui nhậu lết bánh luôn nhưng tui đâu có xỉn, mà là thằng B bên phòng kế hoạch, anh C bên phòng dự án. Biết sao không, tui có chiêu mai phục mà, chiêu của tui là vầy… vầy… Ha ha, cười chết đúng không, mai mốt ra quán bờ kè đi, tui kể kỹ kỹ cho nghe.

Ờ, bé D, anh cảm ơn em, bữa em chỉ bà xã anh làm mứt xoài, cả nhà ăn khen quá chừng luôn. Năm sau có gì chỉ thêm nghen. Tuồn cho anh nắm hột dưa với, anh em mình “tám” cho vui.

Chiều nay mình làm gì hả mọi người? Ngủ dậy mần ít ván lô tô lấy hên nghen! Sau đó thằng A nhớ tập hợp lực lượng, khao vụ trúng mánh đá gà. Tỉ lệ hùn hạp 40/60. Mày chi trả 40%, còn lại tụi tao chia đều.

… Ôi xời, chưa gì đã hết ngày. Đầu năm vất vả thiệt!               

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm