'Mưa rồi, về nhà thôi! Thời tiết năm nay kì quá'

Cởi áo mưa và chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng, ông Vũ Bình Giang kể chuyện.

Cơn mưa tầm tã bất ngờ chiều mồng 6 Tết, khiến ông Giang và nhiều người dân TP.HCM không khỏi bất ngờ.

Ông Vũ Bình Giang (55 tuổi): "Mưa này về nhà thôi!". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ông Giang năm nay 53 tuổi, hôm nay cơ quan ông cũng bắt đầu làm việc trở lại. Làm hết giờ hành chính ở cơ quan, ông đăng kí chạy thêm grabbike để phụ thêm đồng ra đồng vào.  

Chỉ vào chiếc xe kế cạnh, ông kể chuyện, ông làm thêm cái nghề này được gần năm nay rồi. Nhà ông ở Bình Thạnh.

“Tết vui lắm, cũng chạy Grab bình thường. Mọi năm Tết không mưa đâu, Thời tiết năm nay kì quá! Chú mang áo mưa đầy đủ hết mà vẫn bị ướt hết. Mưa này khỏi chạy luôn, vì đâu có khách đi, trời mưa người ta đi taxi, xe hơi hết chớ ai đâu đi xe ôm con. Nãy giờ kiếm được cuốc xe rồi, nhưng giờ thì đi về thôi. Bình thường mình chạy đến 10h đêm mới về!”.

Anh Nguyễn Văn Mạnh và em trai đi chơi Tết thì gặp mưa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tranh thủ đứng trú tạm dưới cây xăng dầu số 13 (118 Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3) chờ mưa ngớt, anh Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi) kể chuyện anh và em trai đi chơi về không may gặp mưa ướt nhòe.

“Nay đi chơi Tết bên Quận 1, đi vòng vòng ngoài Quận 1 rồi đi ăn uống luôn, mà trời mưa quá nên tấp vào luôn. Mấy nay đi chơi suốt, đi qua phố đi bộ nè, rồi qua bên Quận 7 nữa. Ngày thường đi làm vất vả lắm, thằng nhỏ (em trai) này cũng học miết: từ 7h sáng đến 9h tối, học chính rồi học thêm nên ngày Tết tranh thủ đi chơi. Năm trước đâu có mưa như này đâu, năm nay mưa quá trời!”.

Đường cách mạng tháng 8 chiều nay vào giờ cao điểm nhưng khá thông thoáng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Anh là thợ sơn, thứ 2 này anh mới bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Nhìn cơn mưa tầm tã anh lắc đầu cười: “Trời mà mưa thế này thì thứ 2 cũng chưa chắc đi làm được. Mưa gió này sơn kiểu gì!".

Hôm nay, cơ quan nhà nước bắt đầu ngày làm việc đầu tiên! Cơn mưa bất ngờ đầu năm khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm