Xử luôn cái miệng làm xiếc!

Là một bộ phận rất nhỏ bé trên ô tô nhưng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn sinh mạng cho con người, giới vô lăng chúng tôi vô cùng xáo động với thông tin tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM hồi cuối tháng 6 vừa qua bị đuổi việc!

Anh ta đã bị tước bằng lái ba tháng, bị phạt gần chục triệu đồng, bị cúp việc… Tức là cặp giò biết làm xiếc như một anh hề sẽ phải xa chân thắng, chân ga trong thời gian dài dài.

Cũng trong khoảng thời gian dài dài ấy, nhiều cung đường sẽ tạm bớt đi nỗi ám ảnh có thể thành “điểm đen tai nạn giao thông” vì sự chủ quan của tay tài xế đó.

Đó là những điều rất tốt. Tuy nhiên, với tư cách là... vô lăng, chúng tôi rất bức xúc với lý giải của tay hề này! Anh ta trơ tráo nói việc gác chân là vì bị tê, chuột rút nên mới “co giãn”. Đó là lối ngụy biện trẻ con, còn tệ hơn cả hành vi của... cái chân anh ta!

Chúng tôi được sinh ra là làm tay lái chứ không phải cái máy mát-xa!

Và còn nhiều những tài xế khác khi bị phát hiện vi phạm cũng bằng cách này hay cách khác thanh minh kiểu Chí Phèo như thế… Do vậy, chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm khắc cái miệng của họ nữa. 

Chân “làm xiếc”, miệng lại cũng “làm xiếc” nữa là không thể chấp nhận!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm