Mùa xuân nhớ lời mẹ kể

Con được nghe mẹ kể về mùa xuân

Ngày tháng ấy khi mẹ còn rất trẻ

Lấy chồng sớm tuổi 20 làm mẹ

Gái nông thôn tần tảo phận cơ hàn

Ngày đầu năm mấy thuở được thênh thang

Phận làm dâu như tằm trên nong kén

Vùng cô đơn giữa trời thân chim én

Cũng lượn bay nhưng chẳng đón mùa xuân

Biết con đường phía trước lắm gian truân

Mẹ bình thản khi nghĩ mình đã chọn

Mẹ có con niềm vui như đã trọn

Bởi bên con mẹ có cả bầu trời

Tháng Giêng về cảnh vật đổi nơi nơi

Cây cỏ dại cũng bừng lên sức sống

Mẹ dẫn con đi dưới trời xuân lồng lộng

Nhìn vừng dương mẹ nghĩ đến ngày mai

Con lớn khôn sau những tháng năm dài

Biết chống chỏi giữa đời khi xa mẹ

Mỗi lần về quê lại nhớ mình thuở bé

Nhớ bước chân trần nơi mẹ đã đi qua

Dẫu biết bây giờ mẹ đã đi xa

Chân con bước như có Người bên cạnh

Mùa xuân về con tìm trong nhân ảnh

Lời nói yêu thương mẹ kể thuở nào…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm