Yô-ga không đúng cách!

- Má dừng ngay lại! Tập yoga để khỏe chứ đâu phải để khổ! Ba xoạc chân đến rách cả đũng quần rồi kìa!

- Hừm, cha con mi chỉ giỏi bênh nhau. Tập tành không đến nơi đến chốn rồi lại đổ lỗi cho huấn luyện viên này hướng dẫn kém.

- Má làm huấn luyện viên hồi nào.

- Đã học 200 giờ và được trung tâm ngoài đầu hẻm cấp chứng nhận đủ chuẩn dạy toàn quốc luôn.

- Trời, má có biết đó là một trong rất nhiều cơ sở không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề không? Muốn được cấp chứng nhận “xịn” thì phải thực hành giảng dạy thời gian lâu nữa, rồi tiếp tục trải qua khóa huấn luyện…

- Vậy mới phải nhờ chồng làm học viên… nháp. Cả mi nữa, vô đây má dạy luôn.

- Má phải biết mỗi người mỗi thể trạng, sức khỏe, tuổi tác khác nhau nên phương pháp tập không thể giống nhau được. Con mà học má là dễ như mấy cô chú tập tràn lan dẫn tới phản tác dụng...

Nghe thằng con cứu nguy, anh Ba mừng quá vùng dậy nói lời cám ơn mà giọng chưa hết mếu vì đau do cú xoạc chân quá hớp vừa rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm