Rewind 10 Seconds
00:00
00:00
00:00
Settings
Fullscreen
Error loading media:
File could not be played

Phóng sự: Xóm Việt kiều nơi biên giới lao đao vì dịch bệnh

(PLO)- Cơm nguội, trứng vịt luộc nước mắm… Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ để những đứa trẻ này ăn ngon lành. Chúng là những đứa con của chị Võ Thị Cúc ở ấp Bình Châu, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, gần cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An) - nơi mà người ta vẫn gọi là “xóm Việt kiều".
Trở về trang chủ

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Nguyễn Hoàng Thế Việt
Trời ơi, hai chị em tranh nhau miếng cơm mà thương. Trong khi nhiều người không quý trọng đồ ăn, bỏ phí. Người nghèo họ không có mà ăn. Video hay lắm. Cảm ơn báo.
Nguyễn Lam
Thương những người dân này quá. Xót xa. Mong sao họ có giấy tờ để còn làm ăn
Lê Hải Xuân
Mong tỉnh có thể hỗ trợ cho người dân nơi đây. Thấy cuộc sống của họ sao mà khổ quá vậy nè! PV đi tới tận nơi để ghi nhận thật hay.
Lâm Hải Yến
Thấy tô trứng dằm nước mắm chan với cơm mà tụi nhỏ ăn ngon lành, xót xa ghê á.
Dương Hải Hoàng
Thương cho những người dân nơi biên giới. Mong dịch qua đi để họ trở về cuộc sống ngày thường. Cảm ơn tác giả đã gửi đến bạn đọc câu chuyện hay về vùng biên cương
Hoàng Linh
Clip ý nghĩa quá, phông đẹp, hình quay đẹp. Chúc cho xóm nghèo mau chóng vượt qua được. Nhìn những đứa trẻ đáng thương.

Có thể bạn quan tâm