00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Video: Mẹ tài xế Mercedes khóc ngất vì con trai lãnh án

(PLO)- Sau hơn một ngày xét xử, chiều 16-12, HĐXX TAND quận Phú Nhuận (TP HCM)  tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong  (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Trở về trang chủ

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

hh
Đi tù thì khóc ngất, sao không viết về nhà có người bị đâm xe chết trong vụ này.
nguyen thi thu
Khoc me gi phai con ba gay tai nan do vo y nay con co chat ma tuy toi me gi chet 1 mang nguoi con nguoi con lai thuong tat tuong lai mat het tu vay con qua nhe khoc loc gi muon dung khoc loc hay co gang day con minh dung khinh thuong mang song nguoi khac
Nguyên binh
Một bản án mà chả có sự nghiêm minh, với hành vi không có bằng lái còn dùng ma túy đã phải xử lý thật nghiêm khắc rồi, đây còn người chết kẻ thương tật, thật không công minh
Long
Cha Mẹ nào phải chứng kiến con mình lầm đường lạc lối cũng đều đau đớn tâm can... Con của chị không chỉ là phạm tội giết 1 người, làm trọng thương 1 người khác mà còn sa đà vào ma túy, đốt tiền ăn chơi trác táng... Tuy nhiên, con của chị chắc cũng đi tù vài năm thôi rồi lại được về (còn cơ hội ăn chơi tiếp)... Còn nạn nhân, một người đàn ông đã vĩnh viễn ra đi, một người mẹ trẻ đã mang thương tật vĩnh viễn trên mình... Nỗi đau của các nạn nhân và gia đình họ còn gấp nhiều lần so với chị... Nếu tôi là chị thì tôi sẽ khuyên con mình sau khi ra tù sẽ đi theo 2 gia đình nạn nhân để làm việc không công cho gia đình họ suốt đời.

Có thể bạn quan tâm