Trong buổi diễu hành thuộc lễ hội ở Kerala, Ấn Độ, Saraswati đã giơ chân sau đá bay một người đàn ông đi gần nó khiến người này văng vào lề đường. Ngay sau đó, mọi người đã đưa nạn nhân xui xẻo vào bệnh viện.
Con người tàn ác Voi quá trời;lớp bắt tập luyên cho thuần thục bằng đánh đập móc vùi sắt vô lổ tai hay đánh trên đầu sau đùi[đã vậy còn xích 2 chân sợ bỏ chạy vào rừng;chưa kể rảnh bắt kéo cây hay chuyên chở hàng mấy chục tấn cho nên Voi tích giận con người. Bị vậy Voi tích giận thừa dịp đá chân trái sau để trả thù mà lộn nhè Khach chớ không phải tên Nài
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu