Muốn tình hình an ninh trật tự xã hội được tốt, có lòng tin của nhân dân vào đảng nhà nước, thì hãy xử ngay những vụ việc có tác động xấu đến dân đến xã hội nói chung, và nói riêng như vụ việc trạm thu phí Cai Lậy này, xử Ông quan bà quan nào quyết đặt trạm tại nơi đây, thu tiền phí tại nơi đây; vấn đề Trạm thu phí nơi này Nhà nước có biết không, nếu biết thì xử ngay ông bà quan nào có trách nhiện liên quan vụ này và công bố công khai cho dân biết, đừng có lạm dụng BOT nữa mấy ông ơi, cái gì đâu đi trên đường một chút đóng tiền một chút đóng tiền, kỳ quá; dân Miền tây hiền lành, thật thà chất phác, nhiều khi không muốn nói, chớ không phải không hiểu biết đâu, làm vừa phải thôi, dân miền tây không nói thì thôi mà hể "nói là làm"; có bạn T có ý kiến là "ham ăn hốt uống quá mà", vậy mà có ai "nghe có được" không? ; vừa rồi trên thông tin đại chúng có Ông quan ở Bộ GTVT nói là: Việc đặt Trạm thu phí ở nơi đây và giá thu như vậy Bộ đã thống nhất với nhiều ngành và địa phương liên quan hết rồi? , thống nhất? Mà có đúng không, có hợp lý không? Xưa nay trạm nào không có sự thống nhất, nhưng khi Nhà nước quyết hạ giá thu, kéo ngắn thời gian thu mà sao "cũng thống nhất", cũng thực hiện được, vậy nhà đầu tư banh xác à; trước đây việc bổ nhiệm quan khi mà vụ việc đổ bể ra thì thường có một nội dung "đúng qui trình" rồi không ai chịa trách nhiệm với cái đúng qui trình đó hết, giờ thì đến trạm thu phí đường bộ thì "đã thống nhất với các ngành" rồi cũng không ai chịu trách nhiệm với cái "thống nhất" này hết khi mà sự việc xảy ra, và đem lại kết quả không tốt cho dân cho xã hội và ngay cả cho Nhà nước về lòng tin của nhân dân; tôi đã nói nhiều: không có gì qua mắt được người dân đâu, người dân biết rất rõ ai như thế nào, chúng ta nên nhớ chỗ này. /.
Xin đừng dùng từ thua, nó nặng nề và gây mâu thuẩn lắm. Mọi người có muốn ăn thua gì với ai đâu. Có phải mọi người đều muốn đồng tiền mình bỏ ra có đúng hay không thôi? Và chỉ luôn mong muốn có đươc sự công bằng thôi? Cam chịu cũng có lúc thôi, tôi ổ miền Đông lâu lâu đi thì không sao, cùng mọi người đi hàng ngày, phải gánh biết bao nhiêu phí, kể cả trả lương cho toàn bộ hệ thống trạm thu phí mà ai có biết đâu. Chúng ta đều là người Việt Nam, nhưng tùy mỗi người có đặc điểm khác nhau, đa số người miền Tây họ cười nói nhưng họ cũng có biết bao nỗi lo toan, mọi người nghỉ tài xế cảm thấy vui khi họ dùng tiền lỷ hay chiến thắng trạm thu phí? Còn tôi không nghĩ vậy. Họ dùng tiền lẻ hay tiền gì thì sai chổ nào? Có người có thẩm quyền đòi xử lý, tiền lẻ phát hành để người dân sử dụng, lại đòi xử lý, xin hãy đọc kỹ luật trước khi kiến nghị xử lý. Một số nước họ trân trọng từng đồng, còn chúng ta lại chối tiền 200 đồng thì dựa vào đâu? Có phải dùng tiền lẻ, tiền chẳn là quyền của mọi công dân? Mục đích của mọi người không phải là chiến thắng, mà là công bằng, công khai, minh bạch.
Qua mấy ngày theo dõi trên mạng xã hội và báo chí thông tin. Cá nhân tôi nhận xét, trạm thu phí Cai Lậy tỉnh Tiền Giang thật vô lý, Đơn vị thi công đường tránh Cai Lậy lại thu tiền phương tiện không đi đường tránh? Thu tiền phương tiện tham gia giao thông trên QL1? Bộ GT&VT nên xem xét lại. Làm đúng dân phục, đừng vì cá nhân lợi ích nhóm gây bức xúc cho người dân. Gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ông bà ta có câu nói rất hay >>> TỨC NƯỚC VỠ BỜ. Tôi tin tưởng Quốc Hội VN,Đại biểu Quốc Hội sẽ lên tiếng nói với Bộ GT&VT về vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang.
Cứ tưởng là phải dùng máy đếm lượt người qua lại thực tế trên tuyến đường này trong 1 tháng rồi chia bình quân ra từng ngày, sau đó căn cứ vào đó đưa ra giá phí, thời gian thu bao lâu chứ. Còn vị trí đặt trạm nữa cần phải hợp lý như thế Dân mới phục. Cái ông Thứ trưởng thì phát biểu: "Không dời trạm, không giảm giá vé". Ngồi một chổ xem báo cáo mà phán... Thấy ớn! . Còn ông ở tổng cục Nguyễn Mạnh Thắng gì đó đi tới hiện trường thì "- Xin ông cho biết số lượng xe hàng ngày lưu thông qua trạm thu phí Cai Lậy là bao nhiêu? Cái này số liệu chưa có báo cáo". Vậy Bộ GTVT chỉ ngồi phán giá phí dựa trên báo cáo? Và vị trí đặt trạm chắc cũng dựa vào báo cáo nốt? . "Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng xong" "Đẩy thuyền là Dân mà lật thuyền cũng là Dân", nên đọc vài lần và suy gẫm rồi hãy phát biểu và làm việc nhé.
Vấn đề cơ bản là phải dẹp bỏ ngay cái trạm thu phí bất hợp pháp này. Việc tài xế phản đối bằng cách "ôn hòa" là trả phí bằng tiền lẻ thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi tiền lẻ không phải là vô hạn và ai cũng vì cuộc sống nên cũng muốn công việc suôn sẻ và nhanh chóng. Nếu Bộ GTVT, nhà thầu BOT và địa phương cứ câu giờ, không giải quyết, cứ nằm im chờ đợi, thi gan với tài xế, thì rõ ràng cánh tài xế cũng sẽ mòn mỏi. Không phải chỉ có trạm thu phí Cai Lậy, tình trạng BOT tràn lan trên toàn quốc với hình thức giống như ở Cai Lậy đang hoành hành, về phía nam sông Hậu tình trang này diễn ra nhiều. Dư luận và báo chí phải có tiếng nói, để tình trạng BOT quốc lộ bằng việc cho nhà thầu trây trét một chút lên quốc lộ rồi ngang nhiên đặt trạm thu phí trên quốc lộ phải chấm dứt...
Ông Trời ngó xuống mà coi / Không đi đường tránh mà moi túi tiền / Chủ xe chi phí liền liền / Bổ tu đường bộ, liên miên xăng dầu / Đường tránh Cai Lậy ở đâu / Quốc lộ thẳng tiến bị xâu qua đường / Xin bộ chủ quản lòng thương / Bớt tiền thu phí nhẹ nương dân nghèo / Đường cao vật giá ăn theo / Người dân phải chịu miệng treo vì đường /
Lãnh đạo Bộ chủ quản và chính quyền địa phương nên cùng nhau bàn bạc thấu tình đạt lý về Trạm thu phí đường tránh huyện Cai Lậy Tiền Giang sao cho hợp lòng dân... Không thể vì chống đối trong thu, trả tiền" lộ phí " mà làm xáo trộn an ninh, trật tự và mất niềm tin của người dân, đừng để chuyện bé xé ra to, đừng để vết dầu loang ảnh hưởng uy tín cơ quan, đơn vị nhà nước ta. Nên xử sự công bằng, trong sáng người dân sẽ ủng hộ thôi. Người dân Nam Bộ bộc trực thẳng thắng nhưng biết phải, biết quấy... Xin Cán bộ lãnh đạo nhiều tâm, nhiều tầm.
Thì bởi vì " thiếu công bằng, trong sáng" trong việc đặt vị trí trạm nên gặp phản ứng " bộc trực, thẳng thắng " của người dân Nam Bộ đó, đem cả heo quay ra cúng!
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu