Bí thư xã lấy đất công xây phòng karaoke

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, người dân ở ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bức xúc chuyện Bí thư xã Huỳnh Văn Đẹp tự ý chiếm đất công để sử dụng riêng. Vụ việc diễn ra công khai và kéo dài từ nhiều năm nay nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng không xử lý. Cụ thể, năm 2003, UBND xã Phú Đông đã san lấp mặt bằng để xây dựng văn phòng ấp Bến Ngự. Sau đó, ông Đẹp (lúc bấy giờ làm phó chủ tịch HĐND xã Phú Đông) có nhà ở bên cạnh đã tự ý xây dựng tường rào lấn sang phần đất công với chiều ngang khoảng 3 m và chiều dài cả chục mét.

Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên quyền Chủ tịch UBND xã Phú Đông (nhiệm kỳ 1999-2004), xác nhận có sự việc như trên xảy ra. “Hồi đó khi xã đang tiến hành san lấp để xây dựng văn phòng ấp thì tôi có nghỉ phép một thời gian để đi chữa bệnh. Khi về, tôi phát hiện tường rào của nhà ông Đẹp được xây trên đất công. Tôi yêu cầu giải trình thì ông nói đã báo cáo bí thư xã. Tôi mời bí thư lên đối chất thì mới vỡ lẽ chính ông Đẹp đã tự ý làm. Sau đó, ông Đẹp mới xin luôn miếng đất đã lấn chiếm để xây phòng karaoke kinh doanh nhằm kiếm thêm tiền nuôi con ăn học nhưng tôi và một số cán bộ khác nhất quyết không đồng ý. Bởi lẽ đất đai của gia đình ông Đẹp rất rộng, trong khi đó nhiều cán bộ khác trong xã có hoàn cảnh khó khăn hơn mà vẫn chưa được xem xét cấp đất. Năm 2004 tôi hết nhiệm kỳ và vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong” - ông Thành nói.

Bí thư xã lấy đất công xây phòng karaoke ảnh 1

Theo người dân thì gia đình ông Đẹp còn tự đổ đất, đá san lấp kênh, rạch để mở rộng khuôn viên nhà mình. Ảnh: TN

Ngoài ra, theo người dân thì phía sau nhà của ông Đẹp và văn phòng ấp là kênh rạch. Ông Đẹp đã đổ dần đất, đá xuống rồi xây dựng tường rào kiên cố để mở rộng khuôn viên nhà mình. Chưa hết, dù phía trước nhà là tuyến đường vào ấp có cắm mốc lộ giới nhưng gia đình ông Đẹp vẫn xây tường lấn ra.

PV đã nhiều lần đề nghị ông Đẹp có buổi tiếp xúc để giải thích vụ việc trên nhưng chưa được. Lúc ông bảo có công chuyện đi ra ngoài, trao đổi qua điện thoại không tiện, lúc ông nói phải xin ý kiến cấp huyện, đang bận họp, đã gửi bản tường trình lên cấp huyện rồi…

Theo ông Dương Chí Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch), việc ông Đẹp lấn đất công để xây phòng karaoke tồn tại từ nhiều năm nay trong khi ông mới về nhận nhiệm vụ. Do người dân không gửi đơn đến xã mà trực tiếp gửi lên huyện nên cách đây vài ngày, đoàn công tác của huyện (gồm thanh tra, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT…) có về đo đạc diện tích đất ở những nơi mà bà con phản ánh và yêu cầu xã sớm báo cáo vụ việc. Hiện xã đang xem xét hồ sơ lưu trữ để xác định tổng diện tích đất công mà ông Đẹp đang sử dụng; mảnh đất mà có thông tin cho là ông Đẹp đã đem đổi với mảnh đất dùng xây phòng karaoke nằm ở đâu…

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm