Sao lại khó khăn đến thế khi nói lời xin lỗi về những hành vi của mình gây ra cho người khác. Anh khoa đã có sự khó khăn khi ở trạng thái này. Dù sao cũng vẫn tốt. Mọi chuyện sẽ êm ả hơn. Làm người nổi tiếng có tốt không cho cuộc sống riêng tư?
Rõ ràng, khi nói lời xin lỗi thật khó, thật khổ. Phải dồn hết sức lực, nghị lực để nói lời xin lỗi. Nhưng sau khi làm được việc này, có lẽ cảm giác như trút được gánh nặng - gánh nặng của lương tâm (vì thói sĩ diện mà đa số người, dù làm đièu sai, dù làm việc xấu vẫn bao biện hoặc lấn át kẻ khác). Sống đằm lại, chín chắn hơn để làm lại từ đầu. Người Việt ta có câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu