Cô giáo

Cô giáo trường tiểu học An Hội đạt giải nhất cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19

(PLO)- 36 tập thể và 48 cá nhân được trao tặng giải thưởng cuộc thi viết về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, TP.HCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động viết về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP với chủ đề “Vượt qua đại dịch – hướng tới tương lai”. Đến dự và trao giải có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo... và đại diện các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Sau hơn 7 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 2.267 bài dự thi, qua đó chọn được 245 bài vào vòng chung khảo và từ đó chọn lựa để trao giải cho 36 tập thể và 48 cá nhân.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao giải Nhì cho các tập thể. Ảnh: VÕ THƠ

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao giải Nhì cho các tập thể. Ảnh: VÕ THƠ

Nhận xét về chất lượng các tác phẩm dự thi, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân, cho biết các tác giả không chỉ viết bằng con chữ, bằng bài viết mà còn bằng cả tấm lòng, niềm tin, sự biết ơn và tri ơn cuộc đời với cả những được - mất của nó. Những bài viết tuy ngắn gọn, mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương và lay động lòng người …

Đặc biệt, các tác phẩm đã làm bật lên ký ức đáng nhớ và phẩm hạnh cao quý của người dân TP, bất cứ lúc nào cũng có và bất cứ ở đâu cũng gặp.

Theo bà Ngân, giá trị mà các bài viết đem lại còn là cách lưu giữ ký ức đáng nhớ của TP trong giai đoạn chống chọi và vượt qua đại dịch COVID-19 mà mỗi người dân cần nâng niu, giữ gìn và phát huy.

Cô giáo Nguyễn Bích Vàng chia sẻ câu chuyện về người chồng chưa cưới hy sinh khi tham gia chống dịch. Ảnh: VÕ THƠ

Cô giáo Nguyễn Bích Vàng chia sẻ câu chuyện về người chồng chưa cưới hy sinh khi tham gia chống dịch. Ảnh: VÕ THƠ

Cô giáo Nguyễn Bích Vàng, trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp (một trong hai tác giả đoạt giải Nhất) với bài viết “Ranh giới mong manh”, viết về nỗi tiếc thương người chồng chưa cưới của mình-một chiến sĩ áo xanh đã hy sinh trong tuyến đầu chống dịch.

“Chúng tôi quen nhau khi tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, khi đó, anh là chàng dân quân thật thà, chất phát, gương mặt phúc hậu đã thu hút ánh nhìn của tôi đầu tiên. Khi quen anh, từ một cô gái nhút nhát, tự ti tôi trở thành người vui vẻ, hòa đồng và anh luôn cho tôi luôn cảm giác an toàn”- cô giáo Bích Vàng kể lại.

Sau hai năm quen nhau, khi anh chị lên kế hoạch cưới hỏi thì cũng là thời điểm TP bước vào giai đoạn cao điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ban đầu chị không cho anh đi, nhưng sau khi được anh động viên và giải thích về công việc, chị yên tâm hơn để anh lên đường làm nhiệm vụ.

“Nhìn hình ảnh của anh khi tham gia chống dịch như ngồi xổm ăn vội bánh mì, ngả lưng nghỉ tạm bên hiên nhà dân hay trời mưa mặc bồ đồ bảo hộ ướt sũng khiến tôi rất xót xa nhưng cũng rất tự hào về anh, khi đó tôi tin mình đã chọn đúng người”- chị Vàng xúc động kể lại.

Chỉ qua 5 ngày tham gia chống dịch, người chồng sắp cưới của chị đã ra đi để lời hứa qua dịch nên duyên vợ chồng mãi mãi không thực hiện được. Mặc dù nỗi đau vẫn còn nhưng mỗi lần kể lại chị Vàng đều tự hào về anh vì sự hi sinh của anh đã góp phần giúp cho TP vượt qua đại dịch.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ tại lễ trao giải. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ tại lễ trao giải. Ảnh: VÕ THƠ

Chia sẻ tại lễ trao giải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên xúc động bày tỏ sự tri ân, biết ơn những người từng giúp cho TP vượt qua đại dịch.

“Mặc dù là lần đầu tiên phát động nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua số lượng và chất lượng các tác phẩm gửi về đã chứng tỏ được ý nghĩa của cuộc thi, ẩn trong đó là giá trị về tình người cao cả”- Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, cuộc thi không chỉ đơn giản là một cuộc thi bình thường, mà còn là một cách để thu thập, lưu giữ những câu chuyện về một giai đoạn khó khăn của TP. Những tác giả được nhận giải hôm nay, không chỉ nhận với cảm xúc như những giải thưởng khác, mà còn mang ý nghĩa cao đẹp như một kí ức để làm kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao giải cho hai cá nhân đoạt giải nhất. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao giải cho hai cá nhân đoạt giải nhất. Ảnh: VÕ THƠ

Giai đoạn TP gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19 không chỉ dừng lại ở những tác phẩm được dự thi lần này mà vẫn còn nhiều câu chuyện, nhiều nhân vật chưa được khai thác, chưa được kể lại, viết lại.

Do đó, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên hy vọng, cuộc thi sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tính nhân văn, ý nghĩa cao đẹp để nhiều người chưa có dịp viết, kể hoặc những người không thể kể bằng lời có thể tham gia để cùng lưu giữ ký ức về một giai đoạn đáng nhớ của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm