Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm đặc biệt với TP.HCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm đặc biệt với TP.HCM

(PLO)- Lời bài hát “Mùa xuân trên TP.HCM” mà Tổng Bí thư đã hát trong buổi làm việc với TP năm 2022 như một động lực, khơi gợi lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, để cố gắng hơn nữa trong việc xây dựng, phát triển TP nhanh, bền vững như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chan đầy dòng cảm xúc tiếc thương, tôn kính dành cho nhà lãnh đạo đã tận hiến đời mình cho Đất nước, Nhân dân

Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chan đầy dòng cảm xúc tiếc thương, tôn kính dành cho nhà lãnh đạo đã tận hiến đời mình cho Đất nước, Nhân dân

(PLO)- Chủ tịch nước Tô Lâm ghi trong sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, Người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân.. 

Tổng Bí thư một đời trọn vẹn cho nước cho dân

Tổng Bí thư một đời trọn vẹn cho nước cho dân

(PLO)- Gần 60 năm hoạt động, công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn vẹn cho Đảng, cho đất nước, cho Nhân dân và thật sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự kỳ vọng của đất nước và sự yêu mến của Nhân dân.

Những kỷ niệm xúc động khoảng thời gian chăm sóc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của y bác sĩ Bệnh viện 108

Những kỷ niệm xúc động khoảng thời gian chăm sóc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của y bác sĩ Bệnh viện 108

(PLO)- "Ngay cả khi bác rời xa căn phòng này, khi chúng tôi trở lại đây vào ngày hôm sau, đôi mắt chúng tôi vẫn hướng về phòng bác. Những nếp quen, thói quen sinh hoạt hàng ngày, những hoạt động chăm sóc bác mỗi ngày vẫn hiện hữu trong tâm trí mỗi chúng tôi" - Điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyễn Thị Hồng kể.

Đừng bỏ lỡ