![Lãnh đạo TP.HCM thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ](https://image.plo.vn/736x415/Uploaded/2024/kjxyqdxwp/2024_07_26/anh-hung-liet-si-2-2929.jpg.webp)
Lãnh đạo TP.HCM thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ
(PLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo, tuổi trẻ TP.HCM đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.
(PLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo, tuổi trẻ TP.HCM đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.
(PLO)- Trong lời điếu văn, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: "Chúng ta thành kính, tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới... Nhưng hơn hết, Đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân".
(PLO)- Nhiều người dân thức trắng đêm với mong muốn đứng trước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cúi chào tiễn biệt ông về với Đất Mẹ.
(PLO)- Trong tâm trí của kiều bào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo giản dị, bao dung và khiêm nhường.
(PLO)- Trong niềm tiếc thương của cán bộ, nhân dân Đà Nẵng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo luôn nghĩ cho dân, cho nước.
(PLO)- Theo PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Đông Nam Bộ và TP.HCM
(PLO)- Thời Bác Trọng làm Chủ tịch Quốc hội khóa, vào dịp Tết ta, Bác thường dành thời gian đi thăm và chúc Tết các gia đình cán bộ, nhân viên cơ quan
(PLO)- Trong hai ngày Quốc tang, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã treo cờ rủ và đồng loạt tổ chức mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLO)- Lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực để những người làm công tác bảo tồn di tích xây dựng hồ sơ để UNESCO công nhận Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là Di sản Tư liệu thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
(PLO)- Nhiều người dân đã mang theo di ảnh, tượng, cờ rủ, thơ khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLO)- Thời tiết Hà Nội hôm nay khá nắng nóng với nhiệt độ 27-36 độ C. TP.HCM sáng và trưa nắng, chiều có lúc có mưa rào.
(PLO)- Chủ tịch nước Tô Lâm: "Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta".
(PLO)- Trời tối dần, nhưng dòng người dài cả cây số, từ nhiều hướng vẫn đổ về khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, kiên nhẫn chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư.
(PLO)- Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo, đoàn đại biểu Trung Quốc, Nhật Bản và Lào sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLO)- Đến 23 giờ ngày 25-7, dòng người vẫn không ngừng đi về phía Nhà tang lễ Quốc gia với mong mỏi có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.
(PLO)- Ban Tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM phát đi thông báo giờ viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kéo dài đến 23 giờ, thay vì 22 giờ ngày 25-7 như trước đó.
(PLO)-Sáng ngày 25-7, Tại Nhà Văn hoá Thanh niên, quận 1, TP.HCM, không gian triển lãm “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” đã khai mạc, thu hút đông đảo học sinh, đoàn thanh niên, người dân đến tham quan.
(PLO)- Khác với mọi ngày, lá cờ đỏ sao vàng hôm nay có thêm một dãy băng đen, đó là giây phút thành phố lắng đọng, hướng về Quốc tang.
(PLO)- Tối 25-7, nhiều người dân TP.HCM đến xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLO)- Bắt đầu 18 giờ, người dân xếp hàng dọc theo các con phố để vào Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLO)- Trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu nhiều nước đã đến viếng và có những dòng viết chân tình về Tổng Bí thư.
(PLO)- Từ Châu Phi, Thiếu tá Navita Kashyap, Sĩ quan dân vận, Quân đội Ấn Độ nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiền bạc là thứ ai cũng ham muốn, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất".