Đốt nhầm phòng trọ bạn gái ở Biên Hòa làm 2 mẹ con tử vong

(PLO)- Hung thủ mang xăng đến đốt phòng bạn gái nhưng đốt nhầm sang phòng khác khiến 3 người thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 15-5, nạn nhân Bùi Thị Nở (43 tuổi) đã tử vong trong vụ đổ xăng, phóng hỏa đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) và hiện đang được người nhà đưa về quê để mai táng.

Trước đó, con trai của chị Nở là cháu Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) cũng đã tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng. Riêng chồng chị Nở là anh Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi) là nạn nhân thứ 3 trong vụ việc này sức khỏe đã ổn định.

Bị can Bạch Ngọc Minh bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Bị can Bạch Ngọc Minh bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Như PLO đã đưa tin, ngày 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Minh khai, do xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn gái đang ở trọ phường Tân Hòa. Rạng sáng 23-4, Minh mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để đốt nhưng đã đổ xăng và đốt nhầm phòng vợ chồng anh Ánh.

Hậu quả ba người gia đình anh Ánh bị bỏng nặng phải chuyển đến các bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu, điều trị.

Gây án xong hung thủ lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu và bị cơ quan công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm