Cô gái chi hàng trăm triệu sở hữu đàn mèo 'xấu nhất thế giới'

(PLO)- Chị Huỳnh Thị Kim Dung (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu bộ sưu tập hàng chục con mèo không lông, khiến ai nghe thấy cũng 'choáng'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

4 năm trước, trong một lần đi uống nước cùng bạn bè và tiếp xúc với một bé mèo không lông của người bạn trong nhóm. Thoạt đầu, chị Dung cảm thấy hơi sợ bởi vẻ ngoài trần trụi, nhăn nheo, tuy nhiên khi tiếp xúc gần cảm nhận lớp da mềm mềm, ấm áp, tính cách các bé cũng dễ mến. Từ đó, chị nảy sinh cảm tình và bắt đầu “săn lùng” giống mèo này.

Bé đầu tiên chị sở hữu nhập về từ Nga, có mức giá 3.000 đô la. Bé được đặt tên là Rose với mắt 2 màu khá độc lạ. Trải qua từng năm, chị gia tăng dần số lượng với gần chục bé mèo không lông có giá trị cao. Toàn bộ đều được tiêm ngừa đầy đủ, có giấy chứng nhận, sổ gia phả rõ ràng. Trong đó, có một số giống kể đến như Bambino, Sphynx, Dwelf, Elf.

Bé mèo Rose. Theo chủ nhân chia sẻ, bé rất thích gấu bông, đi đâu chơi thấy gấu bông là bé cũng tha về chỗ ở của mình.

Bé mèo Rose. Theo chủ nhân chia sẻ, bé rất thích gấu bông, đi đâu chơi thấy gấu bông là bé cũng tha về chỗ ở của mình.

Mèo không lông còn có tên gọi là mèo nhân sư, được mệnh danh là một trong những giống mèo xấu nhất thế giới nhưng lại có giá vô cùng đắt đỏ.

Trông vẻ bề ngoài mèo khá kỳ dị, cơ thể nhẵn nhụi, nếp nhăn sần sùi, tai to, mắt lớn, vẻ mặt lại nghiêm nghị, cáu gắt. Tuy nhiên đừng vội hiểu lầm, những chú mèo này lại có tính cách vô cùng thân thiện, thông minh và thích quấn chủ.

"Vương quốc" riêng dành cho những chú mèo sinh sống là khoảng sân thượng 50m2, được chị Dung trang bị đầy đủ mái che, máy sưởi, máy dọn vệ sinh, khử mùi.

"Vương quốc" riêng dành cho những chú mèo sinh sống là khoảng sân thượng 50m2, được chị Dung trang bị đầy đủ mái che, máy sưởi, máy dọn vệ sinh, khử mùi.

Chị Dung đùa: “Người ta thường nói “ăn như mèo” nhưng mèo không lông này hoàn toàn không ăn ít, các bé rất thích ăn uống”. Ngoài việc cho ăn chính là hạt, pa tê, chị còn chuẩn bị thêm gà xé, cá, thịt và bổ sung thêm các loại viên uống cho bé đủ dinh dưỡng.

Chị Dung đùa: “Người ta thường nói “ăn như mèo” nhưng mèo không lông này hoàn toàn không ăn ít, các bé rất thích ăn uống”. Ngoài việc cho ăn chính là hạt, pa tê, chị còn chuẩn bị thêm gà xé, cá, thịt và bổ sung thêm các loại viên uống cho bé đủ dinh dưỡng.

Chị bật mí mỗi tháng phải chi trả gần 10 triệu đồng để đầu tư nuôi mèo. “Nhiều người khi nghe tới vấn đề này họ thường phản ứng là sao mà tốn kém quá vậy, bỏ ra nhiều tiền vậy thấy lãng phí quá không?. Tuy nhiên, tôi yêu mấy bé mèo quá nên không đong đếm chuyện tiền bạc. Tôi thấy mình có khả năng nên vẫn sẽ dành những điều tốt nhất cho các bé”, chị Dung tâm sự.

Chị Dung nhớ lại, thời gian đầu việc nuôi mèo không lông khiến chị gặp nhiều khó khăn. Các bé nhập từ Nga về chưa thích nghi được môi trường nên dễ bị cảm lạnh, dính các bệnh nguy hiểm, phải đi chữa trị thời gian dài. Chỉ tay về bé mèo tên Zala, chị nói: “Con này bị bệnh nhiễm trùng máu, hô hấp mãn tính khá nặng. Tôi phải bế đi thăm khám khắp nơi, có khi đang kì nghỉ tết vẫn phải đưa bé đi bác sĩ”.

Hiện tại sức khỏe của bé Zala đã ổn định và sinh hoạt bình thường như bao bé mèo khác.
Hiện tại sức khỏe của bé Zala đã ổn định và sinh hoạt bình thường như bao bé mèo khác.

Các bé mèo không có lông bảo vệ nên dễ bị bẩn, mỗi tuần chị Dung phải dành thời gian để tắm rửa, lau chùi cũng như ngoáy tai làm sạch các bé. “Nuôi mèo không lông cần chú ý nhất là giữ ấm vì các bé không có lông che phủ nên dễ đổ bệnh nếu thời tiết lạnh. Ngoài việc chuẩn bị máy sưởi, người nuôi cần mặc thêm áo để các bé được ấm hơn.”- Chị Dung chia sẻ thêm kinh nghiệm.

Chị chủ có sở thích tự tay thiết kế thời trang cho các bé mèo.

Chị chủ có sở thích tự tay thiết kế thời trang cho các bé mèo.

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ, chị Dung vừa cười nói: “Có một lần vô tình trích xuất camera và phát hiện một việc khá thú vị về bé Rose. Hôm đó, bé đi chơi về thì thấy nhà bị khóa kín, không leo vào được. Bé chạy sang chú bảo vệ gần đó, “ra hiệu” cho chú dắt lại nhà, kêu cửa hộ. Sau đó chú bảo vệ gọi tôi và mở cửa cho bé vào”.

Hiện tại công việc chính của chị là làm việc tại một spa, nuôi mèo chỉ là thú vui, là người bạn tâm sự mỗi ngày. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng chúng để tạo ra thu nhập cho mình. “Tôi hạn chế cho các bé mèo sinh sản vì nghĩ rằng việc này sẽ gây tổn hại sức khỏe cũng như sa sút tinh thần. Hơn hết tôi cũng không nghĩ đến mục đích buôn bán, kinh doanh nên cũng không cần thiết phải nhân giống nhiều"- Chị Dung cho biết.

Chị lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé mèo trong những dịp đặc biệt.

Chị lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé mèo trong những dịp đặc biệt.

Khi chủ nhân đi du lịch hoặc bận công việc, các bé mèo sẽ được đưa đến các "nhà trẻ" hoặc nhờ bạn bè chăm sóc hộ.

Khi chủ nhân đi du lịch hoặc bận công việc, các bé mèo sẽ được đưa đến các "nhà trẻ" hoặc nhờ bạn bè chăm sóc hộ.

Nuôi nhiều mèo trong nhà nhưng chưa bao giờ gia đình chị phàn nàn về điều này, ngược lại tình yêu động vật cũng truyền đến những người thân khiến ai cũng có tình cảm đặc biệt với các bé.

Nuôi nhiều mèo trong nhà nhưng chưa bao giờ gia đình chị phàn nàn về điều này, ngược lại tình yêu động vật cũng truyền đến những người thân khiến ai cũng có tình cảm đặc biệt với các bé.

Điểm khác biệt giữa mèo không lông và mèo bình thường là sự thông minh, năng động và rất thích chơi với trẻ con.

Điểm khác biệt giữa mèo không lông và mèo bình thường là sự thông minh, năng động và rất thích chơi với trẻ con.

Lúc rảnh rỗi chị Dung thường dành thời gian mang các bé mèo đi dạo chơi, tham gia các buổi offline hội mèo để thú cưng của mình được gặp gỡ với các bạn cùng giống loài. Chị chia sẻ:“Tôi không xem mèo là một con vật mà như một thành viên trong gia đình. Tôi mong muốn tình yêu mèo của mình sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người để ai cũng sẽ yêu quý và bảo vệ động vật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm