Diễn viên Hồng Sơn 'Ma làng' qua đời

Lúc lâm chung, vợ cũ, con gái và những người thân của Hồng Sơn đều có mặt ở bên anh. Sáng 12/8, khi được tiến hành chụp cắt lớp lần 2, các bác sĩ đã thông báo, cơ hội sống sót của anh chỉ còn lại 1% và khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Kim Chi, con gái duy nhất của nam diễn viên đã hoàn toàn suy sụp. Chị và mẹ cùng nhiều đồng nghiệp của bố đang lo mọi việc để tổ chức đám tang lại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội vào những ngày tới.

Diễn viên Hồng Sơn 'Ma làng' qua đời ảnh 1

Trước khi qua đời vào 5h30 sáng nay, Hồng Sơn rơi vào tình trạng hôn mê sâu từ chiều 11/8. Người thân của anh luôn túc trực ở bên cho đến khi anh ngừng hơi thở.

Sau khi được đưa vào cấp cứu tại khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai vào tối 10/8 vì vỡ mạch máu não, Hồng Sơn có tỉnh lại vài lần. Tuy nhiên, khoảng 17h chiều ngày 11/8, anh lịm dần và sức khỏe ngày một xấu đi. Các bác sĩ sau khi tiến hành chụp cắt lớp vào sáng 12/8 đã kết luận, dịch từ não phải đã tràn sang não trái khiến đội ngũ bác sĩ đầu hàng và không thể cứu chữa. Họ thông báo tin buồn cho gia đình Hồng Sơn.

Chìm vào hôn mê sâu từ 17h ngày 11/8, cơ thể Hồng Sơn dính chằng chịt các loại dây, ống truyền. Cứ 10 phút một lần, con gái anh lại nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi túa ra ở khắp người bố khi cơn sốt trên 40 độ C vẫn không có dấu hiệu giảm. Mọi ánh mắt của người thân đồ dồn về phần ngực để theo dõi anh còn thở đều hay không.

Diễn viên Hồng Sơn 'Ma làng' qua đời ảnh 2

Con gái Kim Chi của nam diễn viên cố kìm nén nỗi đau để lo hậu sự cho bố.

Thu Hương, vợ cũ diễn viên Hồng Sơn kể rằng, tối 10/8 anh có tỉnh lại và nói thèm hút thuốc lá. "Anh ấy dõng dạc bảo tôi ra ngoài cổng bệnh viện mua cho anh một điếu thuốc. Tôi giải thích rằng, các bác sĩ đã dặn kỹ anh không được hút thuốc. Nhưng anh quát lên, bắt tôi ra hàng nước hoặc xin ai cũng được. Anh ấy còn bảo tôi chỉ cần hút 3-4 hơi thôi là đủ... Tôi chỉ biết cố gắng thuyết phục. Giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận vô cùng. Lẽ ra tôi nên đi mua thuốc lá cho anh vì lúc đó anh còn thèm, chứ bây giờ anh nằm đó, có còn biết gì nữa đâu. Sáng hôm sau, anh mở mắt, tôi hỏi anh có muốn hút không nhưng anh nói thều thào, tôi không nghe rõ lời nào cả. Con gái tôi thì bảo, thôi mẹ ạ, bố không đòi nữa thì thôi...", giọng chị nghèn ngào kể lại. Đôi lúc, chị nghĩ, ông trời đang thử thách chồng cũ bởi tai nạn giao thông thảm khốc hồi năm ngoái tưởng anh chết đi rồi mà vẫn có thể sống khỏe mạnh. Lần này chắc chắn anh cũng sẽ chiến thắng lại bệnh tật thôi. Thế nhưng, sự thực đã không như những gì chị mong muốn.

Diễn viên Hồng Sơn 'Ma làng' qua đời ảnh 3

Thu Hương, vợ cũ của anh cũng ở bên nam diễn viên từ khi anh được đưa vào viện cấp cứu.

Suốt hai ngày này, bạn bè, đồng nghiệp liên tục vào bệnh viện thăm Hồng Sơn. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, người đưa anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai Dỏ trong Ma làng cũng tranh thủ giờ nghỉ của đoàn phim vào hỏi han tình hình sức khỏe nam diễn viên vào chiều 12/8. Đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn mặt người bạn thân. Ánh mắt ông buồn bã chỉ biết lặng lẽ đứng bên giường bệnh. Ông chia sẻ, Hồng Sơn ra đi, ông và nhà hát kịch Hà Nội cùng nhiều đồng nghiệp khác sẽ đứng lên lo toàn bộ hậu sự cho anh. Gia đình Hồng Sơn cũng nhờ vả ông đứng ra viết điếu văn trong đám tang anh. Đạo diễn phim Gió làng Kình ngậm ngùi xót thương và tiếc nuối cho số mệnh của Hồng Sơn.

Diễn viên Hồng Sơn bất tỉnh từ tối 9/8 tại căn nhà thuê ở khu Bồ Đề, Gia Lâm sau khi trở về từ một bữa tiệc. Gần 20 tiếng đồng hồ sau đó, hàng xóm mới phát hiện và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Annh bị nhồi máu não do máu máu não đã bị vữa từ lâu.

Diễn viên Hồng Sơn 'Ma làng' qua đời ảnh 4

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chỉ biết lặng nhìn người bạn thân dần lìa xa cõi đời khi ông vào viện thăm Hồng Sơn vào chiều 12/8.

Hồng Sơn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ của đông đảo khán giả trong nước. Anh tốt nghiệp khoa Kịch nói, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau khi ra trường, anh về công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Từ những năm tháng còn là sinh viên, anh và cô bạn cùng lớp Thu Hương đã đem lòng yêu nhau. Cả hai nên duyên vợ chồng, cùng làm việc trong đoàn kịch thành phố. Năm 1995, hai người ly hôn vì Hồng Sơn thất bại trong kinh doanh, lại nghiện cờ bạc, thuốc phiện khiến bao nhiêu tài sản đều lần lượt đội nón ra đi.

Một thời gian dài Hồng Sơn sống lay lắt nhờ vào những đồng tiền của bạn bè, đồng nghiệp. Có lần, vì ân hận anh cố tình tiêm thuốc liều cao để kết liễu cuộc đời nhưng không thành. Khi cô bé Kim Chi, con gái duy nhất của anh và vợ cũ vào đại học, anh mới quyết tâm vào trại cai nghiện theo ý nguyện của con.

Hơn 2 năm sau, anh trở lại, được bạn bè đón nhận và giúp đỡ khi giao cho nhiều bộ phim. Các vai diễn của anh trong Ma làng, Gió làng Kình, Nhà có nhiều cửa sổ, Cổ vật... nhanh chóng vực dậy sự nghiệp của anh. Thế nhưng, vào năm 2008, Hồng Sơn gặp tai nạn thảm khốc trên đường đi đóng phim ở Lạng Sơn. Ô tô khách mất lái lao xuống dốc, Hồng Sơn bị văng ra ngoài, gãy xương đùi và xương sườn. Vào viện mổ hai lần, có lần sốc thuốc, tưởng chết đi, nhưng may mắn, anh đã sớm khỏe lại và tiếp tục đi đóng phim.

Theo Quỳnh Như (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm