Nổi cơn ghen, đâm vợ trọng thương rồi tự tử

Chiều 7- 6, ông Nguyễn Văn Kiện - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Bình (TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 6-6. Sau khi đi làm về, Lê Văn Giáp (32 tuổi, quê Thanh Hóa) thấy vợ cùng một số người bạn đang ngồi ăn cơm nên đã nổi cơn ghen.

Giáp đã dùng dao lao vào đâm vợ và một nam thanh niên khác trọng thương. Mọi người xông vào ngăn cản và đưa vợ Giáp cùng nam thanh niên bị đâm đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Về phần mình, sau khi gây ra sự việc, Giáp bỏ đi. Đến sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện Giáp đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực sát bờ tường rào nhà trọ.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an TP Điện Biên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Được biết Giáp vốn làm công việc thợ xây ở nhiều tỉnh phía Tây bắc. Vợ Giáp là giáo viên mầm non, người ở tỉnh Điện Biên. Giáp vừa chuyển về TP Điện Biên để đi làm và ở cùng vợ không được bao lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm