Beenhakker mất ngủ

Trong lúc mọi người đều về phòng lên giường thì ông vẫn để đèn sáng, bật băng ghi hình lên xem lại trận đấu rồi mới chịu đi ngủ. Chỉ chợp mắt được ba giờ, ông tỉnh giấc... xem lại băng thêm một lần nữa!

Mấy ngày qua, Beenhakker bỏ rất nhiều thì giờ “quần” cho các đệ tử trên sân ra trò nhằm giải thích và dạy họ tìm cách khắc phục những sai sót chết người đã phạm phải trong trận gặp Đức. Hai bàn thua của Ba Lan đều do lỗi lầm cá nhân. Ông nhấn mạnh về mặt chiến thuật và lối chơi tập thể thì Ba Lan không thua nhưng chính cá nhân đã làm tập thể thua. Vì thế, ông nhắc nhở phải giảm thiểu tối đa những sai lầm đó: “Từ 30 đến 20 lỗi, xuống còn 10 thôi nhé, nếu chỉ phạm năm lỗi thì nhất rồi. Các anh có thể tưởng tượng nổi không, một trận mà phạm đến... 50 lỗi thì còn gì để nói nữa!”.

Beenhakker cáu bẳn và mất ngủ nhưng ông nói thì cứ nói, còn phần việc của cầu thủ trên sân thì ông không thể thay họ tránh... thẻ đỏ hay chấn thương được.

ANH VĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm