Buồn cho chủ giải

Thực chất thật khó cho Bình Dương kiếm được ba điểm trước đại diện đến từ Brazil.

Thật vậy, khi nội binh của Bình Dương chưa đạt điểm rơi tốt trong khi ngoại binh không thể cán đáng nổi trước Matsubara rất đồng đều. Ngay phút thứ 15, vị khách xứ Samba đã dội gáo nước lạnh vào chủ giải bằng bàn thắng cực đẹp do công của Eduadro. Bình Dương tiếp tục dâng lên tấn công hòng kiếm bàn nhưng mọi nỗ lực của chủ nhà đều bị hàng phòng ngự Matsubara vô hiệu hóa nhất là Leandro chơi như một Libero đồng thời chỉ huy hàng phòng ngự quá tốt.

Cái thua của Bình Dương là trong khi các ngoại binh đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu khó khăn thì các cầu thủ nội phong độ quá kém khiến điều gì đến đã đến. Phút 62, Geandro đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của Bình Dương đồng thời chủ giải lần đầu tiên sau tám năm chấp nhận chia tay ngay sau vòng bảng.

Chiều nay lượt trận vòng bảng cuối cùng: Hoàng Anh Gia Lai-Dalian (16 giờ), Đồng Tâm Long An-Daejeon (18 giờ).

V.T

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm