Hậu trường thể thao: Mùa cưới làng xe đạp

Chỉ mấy ngày nữa thôi, các tay đua đội tuyển xe đạp quốc gia Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Trường Tài cũng rục rịch rước nàng về dinh.

Dâu Bắc - rể Nam

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thế nhưng tay đua Nguyễn Thùy Dung lại bén duyên với mảnh đất phương Nam đầy nắng. Chữ duyên đẩy đưa tay đua Hà Nội vào phát triển sự nghiệp ở đội xe đạp nữ Bình Dương. Cô lên tập trung cùng đội tuyển rồi bất ngờ bén duyên với chàng rể phương Nam Bùi Minh Thụy - tuyển thủ quốc gia từng đoạt HCV xe đạp đường trường SEA Games 25 tại Lào.

Trải lòng về mối tình xe đạp kéo dài chín năm, nữ tay đua Nguyễn Thùy Dung chia sẻ: “Thời gian gần chín năm yêu nhau không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tụi em tìm hiểu nhau và đi đến quyết định thành đôi. Thân con gái xa gia đình, cái gì cũng một mình suốt 10 năm theo nghiệp xe đạp ở Bình Dương thì anh Thụy luôn là người bên cạnh em những lúc vui và để sẻ chia những buồn, vui. Ông bà thường nói yêu nhau lắm cắn nhau đau thật chẳng sai. Tụi em hay cãi cọ, giận nhau như cơm bữa nhưng chẳng thể xa nhau lâu được. Sau những cuộc giận hờn, anh Thụy thường là người xuống nước làm hòa trước…”.

Hôm nay cô dâu sẽ vào nhà thờ và ra mắt nhà trai trước sự xuýt xoa của làng xe đạp về “cặp đôi hoàn hảo”. Ảnh: STUDIO

Trên đường đua xe đạp Việt Nam, đôi bạn Bùi Minh Thụy - Nguyễn Thùy Dung xứng đáng là “cặp đôi hoàn hảo”. Cả hai không có đối thủ khi nhiều năm liền thống trị ở cự ly đua cá nhân tính giờ tại giải vô địch quốc gia. Trong giới chuyên môn, cự ly này đòi hỏi các tay đua ngoài tố chất bẩm sinh, nhịp tim ổn định thì khả năng rèn luyện cộng với ý chí mạnh mẽ lắm mới đạt được sự thành công.

Ngày 30-11, Minh Thụy - Thùy Dung đã tổ chức lễ ra mắt nhà gái tại Hà Nội. Thế nhưng mạnh mẽ và bản lĩnh trên đường đua bao nhiêu thì cua rơ Thùy Dung lại hồi hộp, lo lắng trong lần ra mắt hai họ bấy nhiêu. Sáng nay (21-12) cả hai lại ra mắt nhà chồng và trước đó Thùy Dung bật mí: “Hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu, đi vào thánh đường trong tiếng ca chúc phúc của các anh chị ca đoàn nhà thờ. Là con gái, ai cũng mơ ước được một lần hưởng trọn vẹn phút giây hạnh phúc đó. Nhưng nói thật em vẫn rất hồi hộp. Cảm giác bước ra chào hai họ, bạn bè, người thân này khác rất xa khi em được người hâm mộ cổ vũ trên đường đua…”.

Nào mình cùng lên… xe hoa

Tiếp nối hạnh phúc của cặp đôi Thùy Dung - Minh Thụy, cuối năm 2014 gối sang đầu năm mới 2015 hàng loạt tay đua Đồng Tháp cũng quyết định lên xe hoa.

Ngày 28-12 này, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tấn Hoài sẽ nên duyên chồng vợ với cua rơ nữ Võ Thị Bích Lam. Là đồng nghiệp cùng CLB xe đạp Đồng Tháp nên cặp đôi Lam - Hoài rất chia sẻ với công việc của nhau. Hai người ai cũng tâm sự rằng nghiệp xe đạp rủi ro trên đường đua rất khó lường nên chỉ khi nào “một nửa” cán đích đến, “nửa” còn lại mới thấy an tâm.

Bùi Minh Thụy và Thùy Dung luôn bên nhau trong những cuộc đua và chia sẻ ngọt bùi.Ảnh: MQ

Khét tiếng về đường đèo dốc nhưng áo đỏ Cúp Truyền hình hai năm liền Lê Ngọc Sơn cũng tăng tốc và về đích rất nhanh. Chỉ hơn một năm tìm hiểu, chàng trai có biệt danh Sơn “còm” đã “cán đích” cùng cô giáo viên mầm non Lưu Thanh Hiếu. Trong hai ngày 10 và 11-1-2015, cả hai sẽ tổ chức đám cưới tại TP Cao Lãnh. “Đi dự đám cưới chị Dung - anh Thụy mà tụi em nôn nóng chờ đến ngày vui của chính mình không à...” - Ngọc Sơn hồi hộp chia sẻ.

Đến ngày 27-1-2015, cựu tuyển thủ Nguyễn Trường Tài cũng sẽ nên duyên chồng vợ với nàng cử nhân kinh tế Hà Thị Mỹ Thoa. Chàng trai người Cao Lãnh, cô dâu ở tận Quy Nhơn nhưng cả hai tình cờ gặp rồi yêu nhau tại Vũng Tàu. Sau ngày cưới, đôi bạn trẻ Tài - Thoa dự định sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp.

Cầu chúc các tay đua nắm tay nhau đi suốt “lộ trình hôn nhân”!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm