Thua mà vẫn… thắng!?

Ông thuộc hàng đại gia và thấy bóng đá hay hay nên dễ nghe lời rủ rê của những người làm bóng đá chuyên “thiết kế” để có đội chơi từ hạng Nhất lên. Và ông chủ chi khi có đội bóng thì lập tức có tiếng vì chơi hạng Nhất mà mua cả nửa tuyển thủ đội tuyển trả lương cao ngất.

Dân trong nghề nói ông chủ XMXT Sài Gòn tiêu tiền rất mạnh nhưng trong đó bị “rút” tiền cũng không ít bởi chuyện mua bán, “đạp giá” cho cầu thủ lên là một tay “cò”.

Xem XMXT Sài Gòn đá nhiều người thích dàn sao chất lượng nhưng số CĐV ruột của đội ngày càng giảm là vì họ hay thua lãng và có trận thua rất đậm. Cũng không lạ khi nhiều người nói họ đá theo “bảng thời tiết” và cái hay của đội là “đồng lòng”.

Rất nhiều người hỏi không biết ông chủ bỏ tiền tỉ cả trăm một mùa bóng có biết điều đấy không và ông lấy gì để bù đắp cho chi phí đậm, nhất là công ty mẹ đang đuối bởi chưa trúng dự án bê tông hóa đường nông thôn.

Thật lạ khi họ thua và thua rất đậm nhưng dân trong nghề lại nói họ đâu có thua, họ thắng lớn đấy chứ (!?).

Nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam là thua muối mặt trên sân mà vẫn được xem là thắng lớn.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm