(PLO)- Bệnh nhân Hàn Quốc nguy kịch do COVID-19 được các y bác sĩ cứu chữa và chuyển giao an toàn cho lực lượng y tế Hàn Quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về nước điều trị tiếp.
(PLO)- 6 tuần sau khi xuất viện, bệnh nhân mệt và suy nhược, chỉ cần đi chưa đến 10 bước là nồng độ oxy trong máu SpO2 từ bình thường tụt đến dưới 90%, mức có thể gây suy hô hấp.
(PLO)- Sáng 15-10, tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 16, quận 7, (TP.HCM) đã diễn ra lễ bàn giao giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
(PLO)- Nam thanh niên bị thanh sắt đâm xuyên qua cổ từ phải
sang trái, từ sau ra trước có khả năng gây nhiều thương tổn nguy hiểm khi rút
thanh sắt ra.
(PLO)- Sau khi được truyền lượng lớn máu, nội soi thực quản, dạ dày,
tá tràng và đại tràng, các bác sĩ vẫn không tìm thấy vị trí chảy máu của bệnh
nhân trong khi tình trạng chảy máu ngày càng nặng.
(PLO)- Trong lúc các bác sĩ đang cấp
cứu cho bệnh nhân thì có hai nhóm người hung hăng ập vào khoa cấp cứu,
sử dụng ghế và các cây treo dịch truyền làm hung khí ẩu đả.
(PLO)- “Nếu không có họ, chúng tôi không biết làm sao để về nhà. Mẹ
tôi đã lớn tuổi, nãy ra đây phải ngồi xe lăn, ngồi xe máy về tận quận 6, bà chịu
sao nổi”, chị Thành (quận 6) chia sẻ.
(PLO)- Bệnh
nhân bị thuyên tắc phổi toàn bộ, chỉ có phẫu thuật khẩn cấp ngay lập tức mới giữ
được tính mạng nhưng người nhà chần chừ chỉ muốn điều trị nội khoa.
(PLO)- Ngày 21-6, nhiều cơ quan, đơn vị, ban ngành đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ những người làm báo của Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 93
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(PLO)- Sau lời thách thức, người đàn ông tên Bình chạy về nhà xách dao tự chế chạy đi tìm Huy, cả hai lao vào nhau chém lộn khiến người dân một phen hoảng loạn.
(PLO)- Sau lời thách thức, người đàn ông tên Bình chạy về nhà xách dao tự chế chạy đi tìm Huy, cả hai lao vào nhau chém lộn khiến người dân một phen hoảng loạn.