(PLO)- Từ cuối tháng 11-2023, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 và ngay từ bây giờ, HLV Troussier đã ráo riết chạy đua cho một trong 8,5 suất của châu Á chơi vòng chung kết cúp thế giới.
(PLO)- Kylian Mbappe muốn phá kỷ lục chỉ là một trong những lý do khiến Paris Saint-Germain (PSG) có thể vượt qua Bayern Munich trong trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League vào rạng sáng 9-3.
(PLO)- Chủ sở hữu Todd Boehly hân hoan chào đón HLV Graham Potter trong đường hầm, sau cuộc lội ngược dòng thắng 2-0 của Chelsea trước đội khách Borussia Dortmund, trong khi tay cầm một chai bia.
(PLO)- Những siêu sao được trông chờ tỏa sáng tại World Cup 2022 này đều đã ghi bàn. Mbappe đã có ba bàn, Messi có hai bàn, Ronaldo và Lewandowski đều đã nhả đạn.
(PLO) - Tottenham khánh thành sân mới vào tối mai (3-4) tiếp Cryslal Palace trong sự lo âu... mất suất Champions League mùa tới khi hai đội lớn MU và Chelsea đang phả hơi nóng phía sau gáy.
(PLO)- Cựu tuyển thủ Đức Jurgen Klinsmann nghĩ đến một chiến thắng
World Cup cho tuyển Anh sẽ giúp họ “chắc chắn khôi phục lại một số niềm tự hào”
cho đất nước như người Đức đã làm cho quê hương của mình bốn năm trước đây.
(PLO)- Thầy trò Joachim Low sắp sửa thực hiện sứ mệnh lịch sử giúp tuyển
Đức trở thành đội đầu tiên giữ ngôi vua World Cup từ sau lần Brazil đã làm năm
1962 với chìa khóa là chân sút Thomas Muller.
(PLO)- Từng buộc HLV Juergen Klinsmann từ chức vì làm kém, Hope Solo tiếp tục đấu tranh để các đồng nghiệp nữ được trả lương cao như đồng nghiệp nam và thậm chí phải hơn...
(PLO)- U-23 Úc thì thua U-23 Việt Nam và bị loại ở VCK U-23 châu Á, tuyến kế thừa của Úc “trắng”. Cựu chiến lược gia Hà Lan đối mặt với thách thức cực lớn cùng Soccerroos.
(PLO)- Đá không hay mà đòi thành tích tốt, đó là áp lực cực lớn khi các HLV dẫn dắt các đội châu Á. Klinsmann và Pizzi liệu có bị "trảm" trước World Cup 2018 khi ngồi vào ghế nóng đội tuyển Úc?
(PLO)- Sau 60 năm, đội tuyển Ý hùng mạnh thế giới lại vắng bóng ở đấu trường World Cup. Thụy Điển chính là cái tên đem tới nỗi đau cho người Ý và khiến Buffon phải rơi lệ.