(PLO)- Thái Nguyên là vùng đất sơn thủy hữu tình, được tạo bởi thế núi, hình sông cùng với những địa danh nổi tiếng mang sắc màu huyền thoại về truyền thuyết chàng Cốc - nàng Công, Hồ Vai Miếu...
(PLO)- Mùa dã
quỳ mỗi năm đón nhiều lượt khách ghé thăm có thể ít hoặc nhiều, khác hoặc giống
nhau nhưng sắc màu dã quỳ vẫn thế. Từng mảng sắc vàng đan vào nhau làm con
người ta cứ mãi vấn vương không thôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
(PLO)- Công ty TNHH Oxalis sẵn sàng cung cấp chuyên gia cứu hộ hàng đầu của Tổ chức cứu hộ hang động đến từ nước Anh đào tạo một số kỹ năng căn bản cho thành viên tham gia.
(PL)- “Chuyến đi bí ẩn” là tên gọi của
tour du lịch đường biển do Công ty Saga (Anh quốc) tổ chức trên du
thuyền Saga Sapphire với mục đích là tạo bất ngờ thú vị cho du khách khi
những điểm đến được giữ bí mật tới giờ phút chót.
(PLO) - Ngày 15-6, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ
chức khai trương tuyến du lịch khám phá thiên nhiên hang Rục Mòn đi Hóa Sơn
(Trung Hóa, Hóa Sơn, huyện Minh Hóa).
Mùa hè sắp đến, tôi dự định cho cậu
nhóc nhà mình về quê hẳn hai tháng. Năm nào thằng bé cũng được về quê và
năm nay, khi con tròn sáu tuổi, tôi quyết định cho nó đi một mình.
(PL)- Tại Diễn đàn Kịch bản kinh tế Việt Nam (VN) 2017 do Thời Báo Kinh tế VN tổ
chức ngày 9-3, nhiều chuyên gia kinh tế đồng quan điểm VN và đặc biệt
TP.HCM nên chú trọng phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong
những năm tới.
(PLO)- Trong chuyến nhận học bổng tại Cảnh sát biển vùng 2 vào cuối tuần qua, các em học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam đã có cơ hội được khám phá tàu cảnh sát biển 8002 đang đóng quân tại đây.
(PLO)- Với những vẻ đẹp vừa hùng vỹ vừa tráng lệ và không gian huyền ảo, động Thiên Đường là một điểm đến thu hút khách du lịch suốt bốn mùa của tỉnh Quảng Bình.
(PL)- Đồng Tháp có sự ăn ý, năng động,
cầu thị, quyết tâm làm cách mạng du lịch của cặp bài trùng “song kiếm
hợp bích” Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch
tỉnh.
(PL)- Chim di trú luôn tìm về vùng đất
mùa xuân ấm áp để tránh đông. Còn tôi thì đang chống lại cái lạnh tái tê
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi phải đón tết xa quê.