Một người chạy 21 km để "vẽ" logo Apple

Joseph Tame dùng ứng dụng RunKeeper để ghi lại các hoạt động trong quá trình chạy và tự động khớp lại thành hình logo. Anh khởi hành từ Cung điện hoàng gia Nhật (Imperial Palace) và đây cũng là nơi tạo nên vết khuyết của quả táo, sau đó chạy qua đồi Roppongi rồi đến khu vực Shinjuku và Kagurazaka.

Lời cảm ơn của Tame dành cho Steve Jobs là chặng đường gần 21 km hình quả táo.

Các địa điểm mà Tame đã đi qua.

Trong suốt hành trình kéo dài hơn 2 tiếng vào ngày 27/8, nhịp tim trung bình của Tame là 155 lần mỗi phút. Cộng đồng mạng gọi đây là cách mới để thể hiện tình yêu Apple.

Theo Châu An (VNE)

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới