Những tình huống tự động sửa lỗi oái oăm trên iPhone

- Anh ăn tối chưa?
- Mới dùng món mì sợi. Nhân tiện, anh "quan hệ" (laid) với người trông trẻ.
- Anh nói gì cơ?
- Haha, ý anh là "trả tiền" (paid) cho cô ấy. Xin lỗi đã làm em đau tim.

- Đang làm gì thế?
- Tớ đang lau "vùng kín" của mẹ cho lễ tại ơn.
- Cái gì???
- Ặc, tớ định gõ chữ "bình gốm". Phần mềm tự sửa lỗi "chuối" quá.

- Em yêu, có muốn đi chơi một chút không?
- Em đang có thai (pregnant), nên chúng ta cần gặp nhau.
- Em có thai nghĩa là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
- Ối, xin lỗi, em đang đóng gói đồ (packing).

- Bà đâu rồi?
- Bà đang ở trong mộ (grave).
- Em nói cái gì vậy?
- Ôi nhầm, bà đang ở trong garage.

- Cậu sẽ làm gì hôm nay?
- Chuẩn bị "thủ dâm" (wank) và sau đó ra bến cảng. Xin lỗi, chuẩn bị đi dạo (walk) và sau đó ra bến cảng.

- Em nhớ anh. Anh sắp ngủ chưa?
- Ừ, sẽ dùng cocaine ngay bây giờ?
- Gì cơ?
- Haha, xin lỗi em. Ý anh là "chuẩn bị đi ngủ ngay bây giờ".

- Con sẽ có mặt ở nhà trong 5 phút nữa.
- Nếu không, mẹ sẽ "liếm mông con".
- Mẹ!?!?
- Ý mẹ là "nhốt con ở ngoài". Cái điện thoại ngớ ngẩn.

Theo Châu An - Ảnh: ListRocker (VNE)

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới