(PLO)- Mỗi
ngày, ông Phạm Văn Cộng thu hoạch được khoảng 1,5 tấn rau muống nước
trên diện tích 2 ha để nhập cho hợp tác xã, giá bán ổn định 7 nghìn
đồng/kg.
(PLO)- Sau một ngày làm việc vất vả, ai cũng chọn cho riêng mình một cách để tận hưởng buổi tối rảnh rỗi. Với anh Lê Thanh Tùng (quận 12, TP.HCM) lại chọn cách đi giúp đỡ những người gặp sự cố trên đường để khiến mỗi buổi tối đều trở nên đặc biệt.
(PLO)-
Hàng ngày, xe buýt sách thuộc dự án Sách chuyền tay được đặt tại đường
sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM vẫn luôn mở cửa cho mọi người đến ký gửi, đọc và mượn sách hoàn
toàn miễn phí.
(PLO)- Không chỉ chở tiệm hớt tóc mà chiếc xe tải của chị Nguyễn Thị Hằng còn chở những nụ cười đem đến cho mọi người một năng lượng sống tích cực và giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
(PLO)- Những người đi ngang qua ngã tư Quốc phòng đã rất quen thuộc hình ảnh người đàn ông ngồi bên chiếc bảng: “Bơm, vá xe miễn
phí” cùng bộ đồ nghề sửa xe cũ kỹ. Đó là ông Nguyễn Văn Minh hay còn gọi vui với
cái tên “Minh cô đơn”.
(PLO)- “Trong dịch bệnh thì người ta chạy ra, nhân viên y tế chúng tôi lại phải chạy vào”. Đó là chia sẻ của TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, trước sự hoành hành của dịch Corona.
(PLO)- Dù là ai, làm nghề gì, ở độ tuổi nào, mỗi người đều có thể mang đến những câu chuyện đẹp về lòng tốt giữa con người với con người. Thông điệp này được chương trình Người tử tế -Báo Pháp Luật TP.HCM chuyển tải xuyên suốt gần 50 số phát sóng trong năm 2019.
(PLO)-
"Chính tình yêu nghề, yêu bệnh nhân là cái quan trọng để mà tồn tại đến ngày hôm nay" - BS Nguyễn Văn Thơm, phụ trách Phòng khám Lao, Trung tâm Y tế quận 8, TP.HCM, chia sẻ.
(PLO)- Những bữa cơm trưa miễn phí của các thầy, cô giáo đang tiếp sức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngôi Trường THPT Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
(PLO)- “Tôi bán vé số để lấy đồng lời, chia sẻ cho người nghèo, chứ chờ có tiền để làm từ thiện thì khó lắm ” - ông Đoàn Văn Thái, 63 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM, chia sẻ.
(PLO)- Kể từ khi lớp yoga miễn phí của cô giáo Nguyễn Thị Ái Toàn được tổ chức tại khoa Phục hồi chức năng - BV Tâm thần Trung ương 2, bệnh nhân đã được tiếp thêm niềm vui và nguồn năng lượng sống tích cực.
(PLO)- Tại TP Đà Nẵng, trong một siêu thị thực phẩm xanh sạch, khách đến mua hàng có thể được tặng miễn phí nếu lỡ không có đủ tiền. Đặc biệt hơn, lợi nhuận từ siêu thị được sử dụng để giúp đỡ bệnh nhi nghèo.
(PLO)- "Nhìn thấy các bé cầm trên tay những quyển sách mà mình mang tới, đọc say mê thì mọi mệt mỏi đều như quên hết” - anh Nguyễn Tú Anh, người sáng lập dự án “1.001 thư viện bản xa”, chia sẻ.
(PLO)- Hơn 2 năm qua, anh Nguyễn Thanh Tuyến, chủ cửa hàng điện cơ tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xem những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt là em út trong gia đình. Nhờ vậy, gần 30 người đã có nơi ăn chốn ở, được học nghề miễn phí.
(PLO)- "Nhiều khi bị hiểu nhầm, tôi cũng nản, muốn dừng việc chạy xe cứu thương này, nhưng cứ có tin báo xảy ra tai nạn là tôi không thể ngồi yên, tôi mà không đi thì trong lòng cắn rứt lắm" - anh Lê Anh Tuấn, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương chia sẻ.
(PLO)- Để đỡ phải xếp hàng chờ đợi và điền các thủ tục, người dân có thể đăng ký căn cước công dân ngay trên máy tính và các thiết bị di động. Cho đăng ký từ xa được xem là giải pháp tiết kiệm thời gian cho cả người dân và cơ quan chức năng quản lý.
(PLO)- Hơn 10 năm qua, đội thi công cầu đường miễn phí huyện Lai Vung, Đồng Tháp miệt mài xây dựng hàng trăm cây cầu lớn nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Điều đặc biệt, hầu hết thành viên trong đội đều đã ở độ tuổi U70, U80.