| |
| "Tôi đã muốn rời MU từ hè 2008" (Ảnh: Skysports). |
Phát biểu trên tờ News of the World, tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha tâm sự: “Sau khi MU vô địch Champions League mùa giải 2007/08, tôi nghĩ rằng nơi đây không còn gì để chinh phục nữa. Và khi bạn đã làm được tất cả những điều bạn muốn, bạn biết rằng mình cần những thách thức mới”.
Ngoài ra, anh cũng phủ nhận thông tin mình chuyển đến Bernabeu theo tiếng gọi của kim tiền. “Mặc dù, tôi đã cùng với MU giành cú ăn ba ngay trong mùa giải vừa rồi nhưng ước mơ cháy bỏng của tôi là chơi cho Real Madrid. Tất nhiên, tôi đến đó không phải vì tiền mà để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất".
"Sẽ mất nhiều thời gian để đạt được điều đó, nhưng đó là khát vọng của tôi. Nếu bạn trở nên cầu thủ vĩ đại nhất ở Madrid đồng nghĩa bạn đã trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử”, Ronaldo nói thêm.
Chắc chắn Ronaldo sẽ chẳng thể yên với các CĐV Quỷ đỏ sau những phát ngôn gây sốc như thế này. Bởi nó chẳng khác gì một bằng chứng sống rằng anh đã “ăn ở hai lòng” ngay cả khi còn khoác trên mình chiếc áo số 7 huyền thoại của MU.
Theo D.K (VTC, Sky Sports)