ÁN MẠNG TRONG BÃI CHIẾU PHIM
Đêm 14-3-1981, tại bãi đất trống thuộc xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An diễn ra một buổi chiếu phim. Trong số những người đi xem phim có hai anh em Nguyễn Sỹ Hùng (thường gọi là Hùng vẩu, SN 1968, trú xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc) và Nguyễn Văn Dũng. Tại đây, em gái Hùng là Nguyễn Thị Hải cũng mang hàng quà vặt và thuốc lá đến bán.
Nguyễn Sỹ Hùng lúc bị bắt
Thấy một nhóm thanh niên trong đó có anh Hoàng Văn Lam (SN 1960) đến chỗ em gái mình mua thuốc lá rồi chọc ghẹo, Hùng rủ Dũng xông đến đánh. Mặc dù được mọi người can ngăn, Hùng vẫn rút lưỡi lê giấu trong người đâm anh Lam tử vong.
Gây án xong, Hùng bỏ trốn ra Lạng Sơn. Ngày 30-4-1981, khi Hùng lén lút quay về thăm vợ con thì bị công an bắt giữ, sau đó lãnh án chung thân về tội giết người.
Trong thời gian thụ án tại Trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), Hùng luôn ngông nghênh, đưa “thành tích” giết người của mình ra hăm dọa bạn tù và không chấp hành nội quy của trại, nên thường xuyên bị kỷ luật.
Thi hành án được 10 năm, trong một lần lao động cải tạo ngoài trời, Hùng nhặt được một lưỡi cưa sắt liền đem giấu mang về buồng giam. Đêm 3-3-1992, lợi dụng trời mưa gió, Hùng đã rủ ba đối tượng cùng buồng giam phá song cửa sổ. Sau khi thoát được ra ngoài, Hùng lẻn về nhà xin tiền anh em rồi bỏ trốn vào Đắk Lắk. Ba đối tượng cùng trốn trại với Hùng sau đó bị bắt trở lại.
THAY ĐỔI HÌNH DẠNG
Sau một thời gian làm thuê ở Đắk Lắk, Hùng mua đất định cư làm rẫy tại thôn Ea Ruế, xã Đliêya, huyện Krông Năng. Ngoài ra, Hùng thay đổi hình dạng nhằm trốn lệnh truy nã, như nhổ hai chiếc răng vẩu thay bằng hai chiếc răng giả bình thường. Để đăng ký tạm trú, Hùng sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo mang tên Nguyễn Đình Vinh, là bộ đội phục viên đi xây dựng kinh tế mới.
Với một lý lịch giả và sự hòa nhã, chuẩn mực trong cuộc sống hằng ngày, Hùng được người dân và chính quyền nơi đây tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Ea Ruế nhiều năm liền.
Suốt 20 năm trời mọi thứ đều thay đổi, tập hồ sơ tội trạng của Hùng cũng đã ngả sang màu vàng, nhưng Hùng không ngờ tại quê nhà, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vẫn tiếp tục lần theo dấu vết của y.
Cuối tháng 11-2010, qua sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đại úy Phạm Đình Quỳnh - Đội phó đội truy nã tội phạm trật tự xã hội - xác định được địa bàn ẩn náu của Hùng. Sau đó, đại úy Quỳnh đã chỉ huy một tổ công tác trực tiếp vào thôn Ea Ruế truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi rà soát những người Nghệ An vào làm kinh tế mới từ 20 năm trở lại đây thì không có ai mang tên Hùng có ngoại hình giống như trong ảnh.
Đi sâu xác minh, tổ công tác nắm được trước đó một thời gian, em trai của Hùng là Nguyễn Văn Dũng có vào thôn Ea Ruế để làm thuê cho nhà trưởng thôn Nguyễn Đình Vinh. Bằng linh cảm nghề nghiệp, chiều 15-12-2010 đại úy Quỳnh cùng một chiến sĩ đóng giả những người đi mua cà phê tìm đến nhà trưởng thôn Ea Ruế. Tuy nhiên, lúc này chỉ có vợ con trưởng thôn ở nhà, còn ông ta đã đi nhậu từ buổi trưa.
Qua câu chuyện, đại úy Quỳnh giới thiệu là người Nghệ An, nhưng do ngoài đó làm ăn khó khăn nên đưa gia đình vào Tây nguyên buôn bán nông sản. Nghe vậy, vợ trưởng thôn hồ hởi khoe chồng mình cũng là người ngoài đó vào đây lập nghiệp. Sau một hồi nói chuyện thân tình, anh Quỳnh rời ghế đứng dậy quan sát những tấm ảnh cũ treo trong nhà. Khi thấy những tấm ảnh trưởng thôn của những năm về trước, dù đã có nhiều thay đổi nhưng đại úy Quỳnh tin rằng Nguyễn Đình Vinh chính là Nguyễn Sỹ Hùng.
Sáng hôm sau, tổ công tác tiếp tục quay lại cũng với lý do thu mua nông sản thì gặp Nguyễn Đình Vinh ở nhà. Tại đây, trong lúc đang nói chuyện say sưa, đại úy Quỳnh bất ngờ nói lớn: “Nguyễn Sỹ Hùng, anh khỏe chứ?”.
Nghe vậy, trưởng thôn Vinh bật dậy toan bỏ chạy thì bị chiến sĩ ngồi cạnh khống chế bắt giữ. Ngay sau đó, Nguyễn Đình Vinh đã thừa nhận mình chính là Nguyễn Sỹ Hùng - kẻ giết người, trốn khỏi trại giam 20 năm về trước.
Theo VĂN TÌNH (CATP)