(PLO)- “Con tâm đắc với quyền của bố, bố cũng có quyền được khóc và được xúc động”, một bạn nhỏ bày tỏ tại tọa đàm: Chuyện gia đình thời hiện đại – Ai cũng có quyền diễn ra sáng 6-11.
(PLO)- Sáng 17-4, sau một thời gian khảo sát và lắp đặt chiếc
máy phát động tự động tại Nhà thiếu nhi quận 12 chính thức được hoạt động để
phục vụ phát gạo miễn phí cho dân nghèo.
(PLO)- Chiếc xe xuất phát từ Hà Nội vào huyện miền núi Nghệ An giao lưu văn nghệ, quyên góp từ thiện đã gặp nạn. Trong
số hai nạn nhân có trưởng đoàn nghệ thuật tình thương người khuyết tật.
(PLO)- Sau gần một năm ra mắt, nhóm nhạc
SGO48 đã có hoạt động chính thức đầu tiên của riêng mình tại sự kiện bắt tay ở
Hà Nội và được fan đón chào nồng nhiệt.
(PLO)- Từ nguồn vận động xã hội hóa, nhân kỉ niệm 10 năm thành lập huyện, UBND huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đã trao 115 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 4,6 tỉ đồng.
(PLO)- Sáng 28-10, đội bóng
đá Cựu sinh viên TP.HCM và các nhà hảo tâm tiếp tục thực hiện chương trình “Tiếp
sức đến trường” - tặng 60 xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi tại xã Tân Thông Hội - Củ Chi.
(PL)- Suốt tám năm qua, đều đặn mỗi tối
ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận
Ninh Kiều (TP Cần Thơ) lại vang lên tiếng ê a đánh vần của lớp học tình
thương do cô Lê Thị Mỹ Uyên đứng lớp.
(PL)- Từ đầu tháng 12 thời tiết Sài Gòn mát dần dù đã bắt đầu vào mùa
nắng gắt. Không phải là sự mát ẩm của mùa gió chướng mà lẫn trong gió
lại có chút khô lạnh, nhất là sáng sớm và chiều tối.
(PL)- Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ từ
thiện đã tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa khác như thực hiện bữa ăn
dinh dưỡng hằng tháng cho gần 210 cụ già trên địa bàn TP, xây dựng nhà
tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở TP và các tỉnh lân
cận…
(PL)- Những gì tôi viết chỉ là sự giải
tỏa, sẻ chia về những số phận không may mà tình cờ tôi biết được hoặc
chứng kiến. Dù vậy, đôi khi điều kỳ diệu vẫn xảy ra…
(PL)- Một lớp học đúng nghĩa tình thương
ở chùa Tứ Phước thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, Châu Thành (Tây
Ninh) vẫn hằng ngày ê a con chữ của trẻ thơ. Và nơi đó, đã có những tấm
lòng bao la, thánh thiện.
(PL)- Dù ở cái tuổi xưa
nay hiếm nhưng vợ chồng ông Vũ Trường Thọ (sinh năm 1930) và bà Nguyễn
Thị Túc (sinh năm 1927) ngụ tổ 4, ấp Bình Long, xã Thái Bình, Châu
Thành, Tây Ninh vẫn yêu thương, chăm sóc cho nhau khiến nhiều người phải
ngưỡng mộ và hết lòng khen ngợi.