(PLO)- UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ khánh thành khu dân cư Bằng La, bàn giao nhà cho người dân bị mất nhà do thiên tai ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).
(PLO)- Trận lũ quét ngày 6-11 lại cuốn trôi 14 ngôi nhà ở thôn 2, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Đây là đợt thứ 2 dân làng Trà Leng phải hứng chịu hậu quả của bão, lũ.
(PLO)- Tùng, nhân vật gây xúc động mạnh trên facebook cho biết, do khó khăn anh phải đi làm phu vàng mướn vô cùng nguy hiểm và mới lên lại 1 tháng thì nghe tin dữ Trà Leng.
(PLO)- Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục đến các tỉnh miền Trung để thăm hỏi, chuyển sự ủng hộ của đồng bào TP.HCM đến với bà con.
(PLO)- Người đàn ông Trà Leng nói câu “Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi” đã được gặp vợ con ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, họ đang được điều trị những chấn thương do bị sạt lở núi gây ra.
(PLO)- Người đàn ông này nói trong nước mắt: “Em không nhận tiền, em chỉ xin đi xe thôi”. Anh muốn xin đi nhờ xe từ Trà Leng xuống bệnh viện Tam Kỳ để thăm vợ con đang điều trị do núi sạt lở vùi lấp.
(PLO)- Đường 40B, đường chính để lên hiện trường xã Trà Leng tiếp tục bị sạt lở. Huyện Nam Trà My cũng đang có mưa to gây khó khăn cho công tác tìm kiếm người mất tích.
(PLO)- Ngôi làng bị sạt lở nằm dưới những ngọn núi cao hàng trăm mét, cạnh con suối còn rừng đầu nguồn đã bị thay bằng rừng keo lá tràm, cứ năm năm nó lại thành đồi trọc.
(PLO)- Hàng chục người già trẻ thẫn thờ ngồi chờ lực lượng chức năng kiểm người thân trong đống bùn đất ở Trà Leng, thỉnh thoảng không gian lại vang lên tiếng khóc than da diết, xé lòng...
(PLO)- Sáng 30-10, tại khu vực sạt lở vùi lấp ngôi làng tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), hàng trăm người gồm bộ đội công binh, công an cùng nhiều máy móc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.
(PL)- Đến cuối giờ chiều 29-10, lực lượng cứu nạn đã cứu được 33 người, tìm thấy thi thể của sáu nạn nhân xấu số ở Trà Leng, Nam Trà My và còn 14 người mất tích.