Lãnh án vì thấy tiền mờ mắt

Rạng sáng 10-9, Đạt đến nhà một người bạn ở thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy) nhậu. Trong lúc đi vệ sinh, Đạt thấy trong túi quần để ở sọt quần áo có một tờ 500.000 đồng nhô ra nên nảy ý xấu. Đạt thò tay vào, đụng một cọc tiền (6 triệu đồng) nên vội vàng lấy bỏ vào túi quần rồi tiếp tục lên ngồi nhậu. Ngày hôm sau, Đạt lấy 1 triệu đồng đi đá gà thì bị phát hiện...

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, xét bị cáo mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường khắc phục hậu quả; người bị hại xin bãi nại; có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt nên đã cho bị cáo hưởng án treo.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm