Benitez - Sau lưng là vực

Liverpool không được phép hòa hoặc thua khi họ phải thắng để rửa hận trận lượt đi thua 1-2 và nuôi hy vọng đi tiếp. Gánh nặng trách nhiệm càng đè nặng lên vai ông Benitez khi kết quả trận đấu sẽ gây tác động mạnh đến cả tương lai đội bóng lẫn chiếc ghế của chính ông.

Với Liverpool hiện nay, sự chi phối hệ trọng nhất là vấn đề tài chính đang được lèo lái dưới bàn tay hai ông chủ Mỹ đầy tính thực dụng. Thế nên trong chiến dịch săn người, Liverpool đã mất 100 triệu USD đầu tư mua cầu thủ từ đầu mùa bóng và nay đang ngập đầu trong kế hoạch xây sân mới 75.000 chỗ ngồi nên rất cần đội lọt vào sâu ở Champions League để... kiếm thêm tiền. Nếu không, lâu đài trên cát ấy sẽ đổ sụp.

Làm thế nào để chịu đựng và đối phó được với sức ép đó?

Phải củng cố tâm lý, nâng cao tinh thần toàn đội là liệu pháp chủ chốt của ông Benitez: “Đây là thời điểm cần đặt niềm tin vào mình. Chúng ta biết trận tái đấu với Besiktas là rất quan trọng nhưng nếu vào cuộc với gánh nặng tâm lý, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Liverpool cần phải thắng nhưng phải chơi với sự tự tin”.

Chỉ có điều khi đang lên gân cho các cầu thủ xác định phải thắng thì ông thầy này lại rút chiếc van với lời nói “bẻ cò”: “Sẽ không phải là ngày tận thế nếu lỡ chúng ta... thua” (!?).

Đi vào thực tế, rõ ràng Liverpool đang lâm vào tình hình khủng hoảng bàn thắng. Họ mới chỉ ghi hai bàn trong ba trận giải này, còn ở Premiership chỉ thắng được một trong bốn trận gần đây. Mới nhất là bị Blackburn cầm chân 0-0. Sự sa sút trên được lý giải do chân sút chủ lực Torres còn dưỡng thương dài dài, trong khi Crouch mới hồi phục chưa tìm lại được phong độ. Cùng lúc tân binh Babel chưa thực sự hòa nhập. Thế nên trong tay ông Benitez chỉ còn mũi nhọn Dirk Kuyt - tiền đạo Hà Lan mới làm được ba bàn trong 13 trận. Từ đó ông Benitez buộc phải đôn đội trưởng Gerrard lên đá hộ công cho Kuyt trong tình thế đội trưởng này đang quá tải phải chơi sáu trận trong 18 ngày vừa qua.

Tuy nhiên, Besiktas không hẳn là đội quá mạnh. Tuần rồi, đội bóng này đã bị Fenerbahce đánh bại và nay đến Anh lại vắng ba cầu thủ chủ lực bị chấn thương, trong đó đáng kể nhất là tiền đạo Nobre (Brazil).

Một chiến thắng sát sao cho Liverpool là điều nằm trong tầm tay kèm theo hy vọng hai CLB đẫn đầu bảng Porto và Marseille kìm chân lẫn nhau.

Benitez mệt mỏi nhưng vẫn còn chỗ để thở.

Khi nào Benitez bị sa thải?

Nhà cái Ladbrokes đã đưa ra tỷ lệ đặt 5 ăn 6 cho việc HLV Benitez sẽ ra đi trước khi mùa giải kết thúc và tỷ lệ tương tự cho “cửa” Benitez tại vị. Như thế đồng nghĩa với việc nhà cái này đánh giá khả năng Benitez mất việc là 50-50.

Cách đây một tuần, tỷ lệ đặt 1 ăn 20 cho việc HLV Benitez bị sa thải nhưng giờ thì tỷ lệ đó chỉ còn là 1/12.

NH

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm