Anh – Iceland: Băng tan!

Về mặt chuyên môn thì Anh đã mòn đinh trong giải này so với Iceland mới lần đầu góp mặt và việc Iceland vào đến vòng 16 đội được xem là kỳ tích.

Anh dù đứng đầu bảng và chưa thua nhưng lại chưa làm an tâm người hâm mộ qua lối chơi chưa có lối ra và chưa xứng với đội bóng lớn.

HLV Hodgson dù có trong tay một đội ngũ thiện chiến từ đội trưởng Rooney đến Vardy, Kane, Sturridge, Sterling, Dier, Miller… nhưng lại chưa cho thấy sự đồng bộ. Họ chơi theo kiểu lấy công bù thủ nhưng nhiều lúc hàng công với các tên tuổi dữ dằn lại rất cùn, thậm chí sử dụng Vardy hay Kane cũng còn là bài toán khó của ông Hodgson.

Iceland có một số tuyển thủ đang khoác áo CLB Anh như Gudmunsson, Sigurdsson, Gunnarsson sẽ biết cách bắt bài nhưng bấy nhiêu không đủ để họ chơi ngang ngửa.

Một trận thắng Áo 2-1 vào vòng 16 đội giúp Iceland khí thế và chơi bóng theo kiểu không còn gì để mất. Tất nhiên họ sẽ lấy sở trường của mình là phòng ngự chặt rồi mới dám tính đến việc phá lưới đội đàn anh.

Lần gặp gần nhất của hai đội là năm 2004 trong một giải giao hữu quốc tế và Anh thắng đậm 6-1.

Sẽ khó để đội bóng xứ băng đảo làm nên bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm