Giọt nước mắt hạnh phúc của Ronaldo

Những giọt nước mắt đầu đời mặn chát của chàng trai mới lớn sớm khoác áo đội tuyển quốc gia ám ảnh Ronaldo suốt ba kỳ Euro sau đó.

Cho đến lúc Eder ghi bàn ở phút 109 và trọng tài Mark Clattenburg thổi còi tan trận, Ronaldo lại khóc như một đứa trẻ với niềm hạnh phúc vĩ đại của đời cầu thủ chỉ thiếu mỗi một danh hiệu cùng đội tuyển.

Hơn ai hết, Ronaldo hiểu rất rõ nỗi đau của chủ nhà Pháp như lúc anh ôm cúp vô địch Euro rạng sáng qua trên sân Stade de France. Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua những cơn thử thách thần kinh khủng khiếp, tính từ phút thứ 12, khi anh giơ tay xin thay người vì chấn thương không thể sát cánh với đồng đội.

Ronaldo hạnh phúc bên chiếc cúp Euro sau nhiều lần khóc vì sớm rời sân. Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo nghiến răng hờn tủi vứt chiếc băng đội trưởng vô nghĩa xuống mặt cỏ rồi đổ sụp xuống sân với đôi vai rung lên từng hồi.

Không còn hình ảnh của một Ronaldo điệu đàng và kênh kiệu trên sân bóng mà thay vào đó là những cái nấc uất nghẹn để mặc cho nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Chấn thương quái ác đã cướp đi vinh dự lớn lao chung chiến tuyến trong thời gian nghẹt thở còn lại của trận đấu.

Bồ Đào Nha không có Ronaldo đã phải chịu sức ép khủng khiếp trên sân Stade de France. Suốt 90 phút họ chỉ có một cơ hội lại bị thủ môn Lloris tước đi mất. Một lần ở hiệp phụ, Rafael lại đưa bóng dội xà ngang.

Không có Ronaldo, chủ sân Stade de France đã loại bỏ đi một hiểm họa lớn nhất. Có cảm giác như Bồ Đào Nha như cá nằm trên thớt nhưng tiếc là người Pháp thiếu một mũi dao chính xác đi vào tử huyệt của đối phương.

Nhiều cơ hội rõ mười mươi trôi đi trước mũi giày của Sissoko, Giroud, Pogba, trên đỉnh đầu của Griezmann, Evra hoặc không thể qua đôi tay thần thánh của Patricio. Nuối tiếc lớn nhất là Gignac ở phút cuối khi đã loại hậu vệ cuối cùng Pepe thì cú sút hiểm hóc lại tìm đúng cột dọc. Các học trò HLV Deschamps kiểm soát bóng và sút cầu môn nhiều hơn nhưng vẫn thua. Bồ Đào Nha đã đánh bại Pháp ở trận chung kết bằng chính bài học phòng ngự kỷ luật và chớp thời cơ hiếm hoi như cách mà chính đội Pháp từng loại Đức ở bán kết.

Pháp thua đau trên sân nhà nhưng không ai trong đội tuyển Pháp khóc nhiều như Ronaldo.

Đơn giản vì Ronaldo đại diện cho biết bao thế hệ bóng đá Bồ Đào Nha từng là bại tướng của đội tuyển Pháp suốt 41 năm trời là người hiểu hơn ai hết vinh quang của chiếc cúp một lần từng đến rất sát với người Bồ nhưng lại vuột mất ngay trên quê hương của họ.

Pháp thua vì “đen” và vì sợ hãi

Người Pháp đã chuẩn bị rất kỹ cho lễ đăng quang trên sân nhà. Chiếc xe buýt mui trần được chuẩn bị để chở cả đội tuyển mừng cúp Euro quanh thủ đô Paris đã không có cơ hội lăn bánh. Hàng loạt những sự kiện trong buổi lễ đăng quang của đội tuyển Pháp cũng buộc phải hủy.

Pháp chưa bao giờ biết thất bại trong trận chung kết trên sân nhà nên họ quá tin vào điều đó. Tuy nhiên, để đối đầu trong tư thế của chủ nhà và của một đội bóng xứng đáng vô địch hơn thì thầy trò HLV Deschamps lại chọn lối chơi của những người sợ hãi. Vì sợ hãi họ mới vào bóng “ác” và mạnh khiến Ronaldo chấn thương sớm. Vì sợ hãi nên họ không dám đẩy cao đội hình đá với một đội bóng chủ trương phòng ngự. Vì sợ hãi nên khi Giroud và Griezmann tịt ngòi hoặc khó khăn thì ông Deschamps vẫn không dám đưa cầu thủ trẻ Martial vốn có kỹ thuật và ít bị nghiên cứu, bị bắt bài ra sân sớm hơn.

Pháp “đen” giống với Bồ Đào Nha 12 năm trước “đen” trên sân nhà trước Hy Lạp và Pháp còn sợ hãi cả trước hàng phòng ngự kiên cố của một đối thủ giỏi phá đối thủ đồng thời cũng giỏi phản công.

Và mũi giáo của cầu thủ Eder mà Pháp không ngờ đến lại là vũ khí kết liễu giấc mơ lần thứ ba đăng quang trên sân nhà của Pháp (sau Euro 1984 và World Cup 1998). 

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm