Nét đẹp đồng hương Quảng Ngãi

Năm nay U-17 Quảng Ngãi đúng là hiện tượng của giải và là đội bóng dễ mến bởi các cầu thủ đã vượt qua đủ mọi khó khăn để có mặt ở TP.HCM dự vòng chung kết. Nhiều đội đi máy bay nhưng các cầu thủ Quảng Ngãi di chuyển vào TP.HCM bằng xe đò. Ăn ở cũng lựa chỗ vừa túi tiền. Thế là trước sự khó khăn của đội nhà, các đồng hương Quảng Ngãi dù phải bươn chải, khó khăn nhưng cũng đã kêu gọi quyên góp và có được trên 100 triệu đồng tặng đội có thêm kinh phí. Nhận tấm lòng của những đồng hương gom góp, HLV Trương Hồng Vũ chia sẻ: “Thật cảm động và bất ngờ trước món quà đầy tình nghĩa này, tôi nói với các học trò rằng tình cảm của mọi người cao quý như thế đấy nên các con cố đá hơn 100% sức lực để không phụ lòng tin người hâm mộ nhé”.

Và các cầu thủ trẻ Quảng Ngãi đã chơi hết mình hết sức, dù thua mà vẫn ngẩng cao đầu và được người hâm mộ tán thưởng cho những cầu thủ trẻ nghèo mà nghị lực.

Một nét đẹp trong bóng đá trẻ từ những đôi chân khó và tấm lòng của người dân Quảng Ngãi xa quê…

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm