Đầu ai cứng nhứt?

Thí sinh đầu tiên là một sinh viên khoa Xã hội nhân văn. Vốn xem nhiều phim nên anh nhanh nhảu cho rằng đầu Tôn Ngộ Không là cứng nhứt!

Vì sao? Vì dù bị sét đánh nhiều lần nhưng đầu của Ngộ Không vẫn “Trơ như đá, vững như đồng/ Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng dời!”.

Thí sinh thứ hai lại cho rằng đầu thần Dớt, chúa tể các vị thần trong thần thoại Hy Lạp là cứng nhứt!

Vì sao? Vì một mình thần Dớt phải suy nghĩ biết bao công việc, cai quản biết bao vị thần và quản lý biết bao bà vợ mà đầu của thần vẫn không bị… bể!

Thí sinh cuối cùng là một… thường dân! Anh từ tốn kính thưa ban tổ chức và cho rằng đầu người dân là cứng nhứt!

Vì sao? Vì có biết bao thứ phí, biết bao lần tăng giá xăng, giá điện, giá gas thì hậu quả cuối cùng đều đổ lên đầu người dân! Vậy mà đầu họ vẫn không suy suyển; người dân vẫn sống, vẫn cười. Họ xứng đáng nhận danh hiệu “Đầu cứng nhứt !”.

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG
(Sóc Trăng)(TTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm