Ở tù vì bị tiếp viên karaoke chê

Sau khi hát, hai người rủ chị H. đi tìm chỗ để nhậu nhưng chị này từ chối khéo, hai người ra về.

Khoảng 0 giờ 30, đang quê độ vì bị người đẹp khước từ thì Nghĩa và Đạt nhìn thấy chị H. đi chơi với nhóm thanh niên khác nên nổi điên, đuổi theo đánh cho hả giận. Biết đụng phải thứ dữ, chị H. cùng mấy thanh niên vùng chạy, bị Đạt và Nghĩa “tịch thu” một xe máy. Mới đây, tòa phạt Nghĩa tám năm tù, Đạt bảy năm tù về tội cướp tài sản. Vạn sự cũng do gái mà ra!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm