Thêm một người lao động chết ở Angola

Theo ông Viện, anh Kỷ đi lao động “chui” bằng đường du lịch. Chính quyền và người nhà được thông báo là anh Kỷ chết do đột tử và được người Việt Nam đang lao động ở Angola quyên góp tiền để đưa thi thể về nước.

Trước đó, tháng 2-2010, hai chị Nguyễn Thị Xuân (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Thị Hải (thị xã Hồng Lĩnh) đi lao động ở Angola, bị cướp sát hại trong phòng ở, lấy hết tiền bạc. Hai người này được một đường dây đưa sang Angola bằng đường du lịch rồi ở lại làm thuê “chui”. Hiện có hàng chục người ở huyện Kỳ Anh được các đường dây đưa sang làm “chui” ở Angola với mức phí hàng trăm triệu đồng, lương 1.000-2.000 USD/tháng.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm