Fiorentina 0-3 Juventus: Phép màu gõ cửa Florence

Kể từ năm 2001 tới nay, Juventus chưa từng đánh bại Fiorentina với khoảng cách quá 2 bàn tại Artemio Franchi. Bởi vậy, thất bại 1-2 ở trận lượt đi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục tiêu vào chung kết Coppa Italia của thầy trò Max Allegri.

Khó khăn với Juventus càng nhân lên gấp bội khi trước chuyến viếng thăm Florence, họ mất chân sút chủ lực Carlos Tevez vì chấn thương. Juve cần 1 phép màu để tạo nên màn ngược dòng. Và đêm qua, phép màu đã gọi tên Lão bà! Chiến thắng tưng bừng 3-0 là quá đủ để thầy trò Max Allegri giành vé tới Roma tham dự trận chung kết Coppa Italia mùa này.

Không có sự phục vụ của Carlos Tevez, HLV Max Allegri buộc phải trao cơ hội cho Alessandro Matri, tiền đạo mượn lại từ Milan hồi tháng 1. So với trận lượt đi, Juventus còn có 1 số sự thay đổi khác như áp dụng sơ đồ 4-3-1-2, Chiellini trở lại đội hình xuất phát, trong khi Roberto Pereyra đá chính thay Paul Pogba (chấn thương).

Những xáo trộn trong đội hình ra sân khiến Juventus nhập cuộc rất khó khăn. Sau tiếng còi khai cuộc, Fiorentina mới là đội bóng tràn lên gây sức ép. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, khung thành của Storari đã phải trải qua 2 tình huống sóng gió từ các cú sút xa của Marcos Alonso.

Tuy nhiên, chính lối chơi thoáng của Fiorentina đã tạo cơ hội để Juventus chứng tỏ bản lĩnh cáo già của mình. Sự lợi hại của Lão bà bắt đầu được thể hiện ở phút 20 khi Marchisio tung cú chọc khe đầy tinh tế, đặt Morata vào thế đối mặt thủ thành Neto. Tiếc cho Juve là tiền đạo người TBN lại không thể dứt điểm thành công.

Juventus nhanh chóng xóa tan cảm giác nuối tiếc bởi chỉ 1 phút sau đó, họ đã có được bàn thắng mở tỉ số. Vẫn từ đường chuyền lợi hại của Marchisio, Matri làm tường để Vidal dứt điểm. Cú sút không thành công của tiền vệ người Chile vô tình lại trở thành đường kiến tạo để Matri ghi bàn mở tỉ số cho Juventus.

Sự hưng phấn của Juve đã lên tới đỉnh điểm bởi chỉ cần 1 bàn thắng nữa, Lão bà sẽ giật tấm vé chung kết khỏi tay Fiorentina. Quả thực, sau khi mở tỉ số, Juve chơi đầy hưng phấn. Phút 23, Simone Padoin đã khiến các CĐV Fiorentina lạnh gáy với pha bay người dứt điểm ở cự ly gần. Tuy vậy, do dứt điểm ở tư thế khó, Padoin đã không thể tạo ra pha bóng khó khăn cho thủ thành Neto.

Nhưng có 1 điều mà chắc chắn Padoin đã làm được là duy trì sự hưng phấn cho hàng công Juventus. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, Juve tràn lên tấn công, gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành Fiorentina. Và rồi điều gì đến cũng phải đến! Phút 44, sau cú dứt điểm bị cản phá của Morata, Roberto Pereyra đã có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Juventus.

Nếu duy trì tỉ số này tới khi hết trận đấu, Juventus sẽ là đội bóng giành quyền tới Roma tham dự trận chung kết Coppa Italia. Nhưng ở thời điểm mà khí thế đang trỗi dậy, Juventus chưa muốn dừng lại ở đó! Bởi vậy, ở hiệp đấu thứ 2, Lão bà vẫn chơi ăn miếng trả miếng với Fiorentina, khiến trận đấu ở Artemio Franchi trở nên rất hấp dẫn.

Phút 58, phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Neto, Fio mới thoát khỏi bàn thua thứ 3 từ cú sút búa bổ ở góc hẹp của Roberto Pereyra. Nhưng rồi ít giây sau đó, Neto cũng phải bất lực trước tình huống phối hợp đá phạt góc của Juventus. Trung vệ Leonardo Bonucci chính là người đã dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-0 cho Nhà ĐKVĐ Serie A.

Để giành vé đi tiếp, Fiorentina cần ghi thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa. Trong thế chẳng còn gì để mất, HLV Vicenzo Montella đã trao cơ hội vào sân cho Diamanti và Babacar. Chỉ có điều The Viola chẳng tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trước hàng thủ 4 người của Juventus. Thậm chí, họ còn đối mặt với không ít pha phản đòn sắc nét của Juventus.

Giành chiến thắng với tỉ số 3-0, Juventus đã có màn ngược dòng đầy ấn tượng. Chỉ tiếc rằng bữa tiệc của họ ở Florence không hoàn hảo khi ở phút 87, Alvaro Morata phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha vào bóng từ phía sau đối với Diamanti.

Sau 3 năm chờ đợi, cuối cùng Juve đã trở lại chung kết Coppa Italia. Đối thủ của Juve trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Napoli và Lazio. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Lão bà giành danh hiệu cúp quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1995. Hay xa hơn, thầy trò Max Allegri vẫn đang tiến những bước tiến vững chắc trên hành trình chinh phục cú ăn 3 lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo Duy Nam (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm