Futsal tránh bệnh ‘lắm thầy thối ma’

Sau chiến thắng oanh liệt được ví là địa chấn châu Á mà các cầu thủ Futsal Việt Nam loại đương kim vô địch Nhật Bản thì nhiều người bắt đầu ca ngợi và phân tích lộ trình của Futsal Việt Nam. Trao đổi với tôi, một cựu tuyển thủ chia sẻ thật lòng: “Futsal thành công lớn vì một là phát triển từ sân chơi phong trào sâu rộng; hai là vì mọi cái đều do ông bầu Trần Anh Tú đổ tiền và quyết tất tần tật nên tránh được căn bệnh lắm thầy thối ma!”.

ông Trần Văn Nghĩa khi đấy đứng ra làm “chủ xị” nói rằng ông muốn phát triển môn này vì phù hợp với tố chất của người Việt Nam vốn hay đá phủi, đá phong trào sân nhỏ nhưng ông Nghĩa gặp các quan chức can thiệp và đòi hỏi nhiều quá nên ông nản.

Sau này bầu Tú không tổ chức đình đám như ông Nghĩa nhưng lại có đam mê xây dựng một đội Futsal cho ra trò. Ông tránh được chuyện “lắm thầy” bằng cách lập đội Futsal rồi nhân rộng ra nhiều đội và rủ rê mọi người chơi Futsal. Sau đó ông thấy Thái Lan có hạng trên thế giới và mời thầy Thái về huấn luyện. Sau một thời gian học hết người Thái ông lại chuyển qua thầy Ý vì nghĩ muốn thắng Thái thì không thể học thầy Thái. Đi đâu ông Tú cũng dò hỏi và nghe nói Tây Ban Nha là trùm Futsal thế giới có HLV giỏi, thế là ông tìm cho bằng được thầy Tây Ban Nha rồi tập huấn ở Tây Ban Nha. Nói chung là ông tự học, tự mày mò và tự làm theo cách riêng của mình và tránh được bệnh “lắm thầy thối ma”.

Giờ thì nhiều người lại lo sắp tới Futsal Việt Nam đá World Cup sẽ lại có nhiều thầy chen vào chỉ đạo thì Futsal lại vào cảnh bóng đá sân cỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới