(PLO)- Trung bình mỗi năm cả nước có trên 50.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về với cộng đồng, được tạo điều kiện vay vốn, giúp đỡ về việc làm.
(PLO)- “Nhiều người lầm lỡ nay hoàn lương trở về, không có chứng minh thư nhân dân, không hộ khẩu, có người không có cả giấy khai sinh. Sự động viên của chính quyền địa phương rất quan trọng để họ làm lại cuộc đời”.
(PLO)- Nhiều người ra tù mang mặc cảm, thất nghiệp... đã được Quỹ Doanh nhân với ANTT cho vay vốn, tạo điểm tựa về vật chất, tinh thần cho người lầm lỗi.
(PLO)- Anh Lê Thừa Dương Hùng, gã giang hồ một thời với biệt danh Hùng “sầu”, đã bỏ lại sau lưng quá khứ lầm lỗi để làm lại cuộc đời và trở thành chỗ dựa cho nhiều mảnh đời cùng cảnh ngộ.
Bạn đã từng bắt gặp những cảm xúc khôn khuây thế này khi nhớ về một người xưa cũ: “Chỉ là muốn nghe giọng nói đó một lần nữa, đâu đó trong đời, rồi sống tiếp.”